* Thuật lại bài tường thuật của Solo
Đúng như kế hoạch. Trưa nay, solo đến đón buffon (có thay đổi tí, bắt nhóc Buffon đợi 45' giữa trưa nắng ---> tội nghiệp ). Đến đến chỗ ăn, đã thấy 3 gương mặt tiêu biểu là chị BW, chị Phờ - ri và nhóc JTF (nhìn mặt là biết đói lém roài, vì bơ phờ).
Các thành viên tham gia:
)[/b] [/color]
nằm chết dzí trên cái đùi gà thế là nó được đổi phần mới. Nên JTF được ăn tới 2 cái đùi. Ức
[/size]

Kết thúc một cách hoành tráng (Solo vui wóa nhắm tít cả mắt lại)
Sau khi ăn xong, tất cả hội lê sang quán kem như đã định. Híc, ăn sướng miệng, buôn chuyện rất rôm rả
Cuối cùng, em - solo có lời đề nghị chiều thứ 5 này offline ở quán laraoke Nnice mà mình vữn hát trên LVS.
-------------------------------------------------------------------------
Ăn trưa:
- Chị BW/ chị Phờ -ri: Bò sốt rượu vang
- Solo: Gà nướng sốt tôm càng
- JTF: Gà nướng sốt rượu vang
- Buffon: Gà nướng cà ri
Ăn kem:
- Chị BW: kem sốt trứng
- chị Phờ - ri: kem nhiệt đới
- Buffon: kem dâu
- JTF: ăn kem sốt caramen (kinh nghiệm solo hay ăn, nhìn ly kem là biết)
-Solo: kem trái dừa
Tăng 2 của vụ kem:
- Chị Phờ -ri: hổng dám ăn
- Chị BW: cocktail đá bào
(cái này mọi người ăn chung nha)- JTF: cocktail kem
- Solo: kem ly sicula
- Buffon: sữa bạc hà (tại thể theo nguyện vọng của đồng bào do gầy quá)
(Những hình ảnh này sẽ đc post bên "Những địa điểm cho các buổi Offline" để dành làm tư liệu cho hội Trưởng Hội ẩm thực MN)
Solo một hai đòi phải chụp ảnh chung với Buffon

kết thúc hoành tráng không kém tăng 1