Ăn bò không sợ lở mồm long mống à Anh hỏi thật, quán bò Nam Sơn đó ở chỗ nào vậy. Có gì ngày mai anh gọi. Chắc chắn là anh và Basana sẽ đi mà. Quán Văn Khoa dẹp rồi à?!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]41726[/snapback][/div]
Nếu anh không sợ thì em cũng không sợ , còn anh sợ thì anh ngồi xem em ăn cũng được mà .
Cái quán ấy anh đã đi ăn 1 lần rùi mà, không nhớ à ?!, cũng gần cty anh, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đối diện Tao Đàn, trong cái hẻm kế bên cạnh cái khách sạn jì í nhỉ (The Star thì phải ). Nhưng không lo, nó có cái bảng ghi 2 chữ Nam Sơn to lắm ở trước ngõ.
Trước khi đi call cho f4 nhé nếu anh khg có xe còn JTF sẽ tự đến vì 5h nó mới học xong (đến trễ, mất phần ráng chịu ). Basana nhớ đèo free đi nhá (Free ơi, đi nhé !)
Nói trước nha, cúi tháng rùi, em sắp hít tiền, ai "xung phong" đãi em đi
Quán Văn Khoa ở khúc ấy thì dẹp rồi, chỗ khác thì chắc còn !