Author Topic: Alô..1..2..3  (Read 105096 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Alô..1..2..3
« Reply #160 on: March 01, 2006, 04:46 PM »
alô - lôa: Xin cho hỏi thăm đến các Bạn nữ tại như solo_enti, Flowersin_ice, blueweb và Victory cũng như Khủng Long... Gần đến 8/3 Tình hình xem ra thấy các Bạn có vẻ im lìm thế nhỉ ... Chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ "rùng rợn" chăng ?

@solo_enti: Từ ngày có nhiều niềm vui, em đã thoắt ẩn thoắt hiện tại nơi đây.? Phải chăng em đã quên nơi này.?

@Flowersin_ice: Mong rằng em có mặt chung vui với JFC Miền Nam trong cuộc du khảo sắp tới?

@Blueweb: Cả tuần nay, chẳng thấy em đâu? Em có mệnh hệ gì roài? Ai có tin xin lan truyền giúp. cobe_dethuong93 có đọc được những dòng chữ này hông nữa...

@Victory: Hãy mở rộng bàn tay để có được thêm sức mạnh, hãy san sẻ cùng mọi người - em nhé!

@Khủng Long: Ba mẹ em mà đặt tên nick này cho em - thì quả là đáng kinh ngạc. Em có biết JFC có phần đất cho Miền Nam hay không nữa. Phải chăng em chưa biết cách đọc những tin nhắn trong diễn đàn ?

Mong tin các Bạn,

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Alô..1..2..3
« Reply #161 on: March 04, 2006, 12:51 AM »
@DT: vẫn chưa nhận được email, nhớ đừng wên nha, cố lên nào  

[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Ai có tin xin lan truyền giúp. cobe_dethuong93 có đọc được những dòng chữ này hông nữa...[/quote]
xin thông báo rằng nick trên sẽ khg được dùng nữa  

Offline solo_enti

  • Juventini
  • *
  • Posts: 849
Alô..1..2..3
« Reply #162 on: March 04, 2006, 08:00 AM »
@solo_enti: Từ ngày có nhiều niềm vui, em đã thoắt ẩn thoắt hiện tại nơi đây.? Phải chăng em đã quên nơi này.?

Em đâu có quên nơi này. Bằng chứng là em vẫn vào đây dấy thôi. Còn em chả có niềm vui nào cả. Đang buòon thúi ruột vì mất điện thoại nè...
Juve storia di un grande amore

    Nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi. Nêu như ngày ấy, sống không hờn ghen thì ta đâu lạc lối bao năm. Ước sao thời gian trôi dạt về đây, yêu nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để buồn đau qua đi nhẹ nhàng
========================
Kiệt tác làm lay động cảm quan

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Alô..1..2..3
« Reply #163 on: March 07, 2006, 01:44 PM »
Alô... JFCMN của chúng ta có 3 bạn nữ được hân hạnh nhận quà 8-3 từ tấm lòng của các thành viên JFCMN (nam) khác.

1. Victory (Nhân) : vì không thể đưa trực tiếp cho em được nên BW sẽ đưa cho JTF, vui lòng liên hệ chú ấy để lấy quà nha em   . Happy Woman Day  

2. Solo (Tú) : em ở gần cty chị thì chiều nay hay chiều mai ghé qua cty chị lấy quà nha em. Happy Woman Day  

3.  freeoluv (Lan) : BW cũng không thể đưa trực tiếp quà cho bạn được, nhưng chắc sẽ gởi qua cho basana, vui lòng liên hệ với chú Cá ấy để lấy quà nha. Happy Woman Day  

PS: hy vọng 3 bạn nữ của chúng ta sẽ vui khi nhận món quà này. Mong rằng JFCMN sẽ luôn nhận được sự sự tham gia nhiệt tình của các bạn trong thời gian sắp tới.
Có thể trong MN vẫn còn vài thành viên nữ khác của JFC nhưng chúng ta chưa có dịp nào gặp mặt nhau nên cũng sẽ rất khó khăn để liên hệ với các bạn, mong những dịp offline sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Gởi đến các bạn lời chúc ngày 8-3 thật vui vẻ, hạnh phúc và nhận được thật nhìu hoa và quà nha


Thân mến  

Offline Simba

  • Guests of Honour
  • *
  • Posts: 109
Alô..1..2..3
« Reply #164 on: March 07, 2006, 01:49 PM »
Mình ko có wà nhờ
[span style=\\\'color:purple\\\']Nắng chạy nhanh lắm nhé, chẳng ai đuổi kịp đâu
Thoắt đã về vườn rau, soi cho ông nhặt cỏ
 Rồi xuyên qua cửa sổ, nắng giúp bà xâu kim
[/span]

Offline Alt-f4

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 546
Alô..1..2..3
« Reply #165 on: March 07, 2006, 02:29 PM »
Quote
Alô... JFCMN của chúng ta có 3 bạn nữ được hân hạnh nhận quà 8-3 từ tấm lòng của các thành viên JFCMN (nam) khác.
..
Có thể trong MN vẫn còn vài thành viên nữ khác của JFC nhưng chúng ta chưa có dịp nào gặp mặt nhau nên cũng sẽ rất khó khăn để liên hệ với các bạn, mong những dịp offline sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Gởi đến các bạn lời chúc ngày 8-3 thật vui vẻ, hạnh phúc và nhận được thật nhìu hoa và quà nha
Thân mến 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38159[/snapback][/div]
Quà của bé SIM đóa...Nhìu hoa nè...nhìu quà nè...thêm cái này  nữa...
híc híc ...bé SIM được nhận nhìu ghê..Thía mà còn đòi.

Quote
Mình ko có wà nhờ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38160[/snapback][/div]

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Alô..1..2..3
« Reply #166 on: March 07, 2006, 05:18 PM »
Quote
Mình ko có wà nhờ
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38160[/snapback][/div]

Trốn không cho gặp mặt thì sao có quà được nà    

Offline dentrang84

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 175
Alô..1..2..3
« Reply #167 on: March 07, 2006, 06:40 PM »
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Ai có tin xin lan truyền giúp. cobe_dethuong93 có đọc được những dòng chữ này hông nữa...
[/quote]
Quote
xin thông báo rằng nick trên sẽ khg được dùng nữa
[div align=\\\"right\\\"][snapback]37793[/snapback][/div]
Đả đảo chế độ độc tài, mọi người đều có quyền dân chủ. Ai cũng có thể phát biểu ý kiến của mình  

[div align=\\\"center\\\"]      [/div]
Chúc các bạn có 1 ngày 8-3 thật vui, nhiều quà & hoa. Đạt được nhiều mục tiêu đã đề ra nữa nhé.
[div align=\\\"center\\\"]      [/div]
<div style="border: 1px solid #FFDAAF; background: #FFFCE9; padding:
10px;font-family: arial;" class="embed_box"><table width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top"
style="width: 82px; padding-right:8px; padding-top: 2px"><a
href="http://d.clix.vn/thelover/

Offline Flowersin_ice_2005

  • Juventini
  • *
  • Posts: 217
Alô..1..2..3
« Reply #168 on: March 07, 2006, 10:23 PM »
Quote
Chúc các bạn có 1 ngày 8-3 thật vui, nhiều quà & hoa.
[div align=\\\"center\\\"]      [/div]
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38208[/snapback][/div]
Chả ai tặng thì lấy đâu ra nhiều  
... em mơ đến 1 nơi bình yên, nơi ấy em với anh như 2 người xa lạ...

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Alô..1..2..3
« Reply #169 on: March 08, 2006, 02:11 PM »
@ F4: có 1 món quà dành cho bx của juvevn, vui lòng chạy qua công ty BW để lấy nha

darkangel

  • Guest
Alô..1..2..3
« Reply #170 on: March 08, 2006, 08:22 PM »
Dark xin trích dẫn lời kêu gọi của một....nạn nhân.....
"Hỡi anh em.
Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng.


Thưa anh em.
Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.

Vì sao thế? Và đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?

Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.

Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.

Mang những dụng cụ “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình.

Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.  

Hỡi anh em.
Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8/3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối.  

Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo.

Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu?  

Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.  

Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 8/3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 8/3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
Anh em tiến lên. Chiến thắng hay là chết!  

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Alô..1..2..3
« Reply #171 on: March 08, 2006, 11:45 PM »
Đã đưa đầy đủ quà 8-3 cho 3 bạn nữ của JFCMN (phải mau chóng liên lạc với người trung gian hiện đang giữ wà để lấy wà sớm nha)

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Alô..1..2..3
« Reply #172 on: March 09, 2006, 09:21 AM »
TTTTrrrrời ạ!!!!!    

Hum wa về nhà thấy hộp bánh tưởng mẹ mua ngồi chén hết roài    

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Alô..1..2..3
« Reply #173 on: March 09, 2006, 10:01 AM »
Quote
TTTTrrrrời ạ!!!!!     

Hum wa về nhà thấy hộp bánh tưởng mẹ mua ngồi chén hết roài   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38430[/snapback][/div]
Thế có ăn luôn cái chai Nivea không thế ???  

Offline JTF1987

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 738
Alô..1..2..3
« Reply #174 on: March 09, 2006, 08:43 PM »
Quote
Thế có ăn luôn cái chai Nivea không thế ??? 
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38437[/snapback][/div]

à    cái đó thì chưa    

Offline cuongnq

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 81
Alô..1..2..3
« Reply #175 on: March 10, 2006, 11:52 AM »
Trời ơi === Kinh thiên động địa. Ai muốn là giả bằng AV -Tin học thì liên hệ tay này, hổm roài điều tra cha này phê ghê lun, y như phim trinh thám
Sau đê là đoạn điều tra :
------------------------------------------------------
vn_win123: hiii
vn_win123: ban can lam TOEFL dung khong
nguyenquoccuong17011990: ừ
vn_win123: ban muon xem mau khong
vn_win123: gap nhau duoc chu
nguyenquoccuong17011990: chiều nay?
vn_win123: ok
nguyenquoccuong17011990: ô có dđ ko?
vn_win123: co nhung dang sua
vn_win123: lucnua moi goi duoc
vn_win123: the nay nhe
vn_win123: 2h30 o cong truong dai hoc kinh te
vn_win123: ok
nguyenquoccuong17011990: ok
vn_win123: ong ban ten gi
nguyenquoccuong17011990: Việt
vn_win123: ma co web khong de de nhan nhau
vn_win123: ok
vn_win123: so mobile
nguyenquoccuong17011990: 0958850375
nguyenquoccuong17011990: tôi đi xen Toyota Camry màu đ3n
nguyenquoccuong17011990: còn ông ?
vn_win123: xe  mecedez_ben nhung so 32 tu Giap Bat xuong Nhon
vn_win123:
nguyenquoccuong17011990: là sao
nguyenquoccuong17011990: tui ko có đùa đâu
vn_win123: la xe buyt
vn_win123: ban hieu chu
vn_win123: xe buyt
nguyenquoccuong17011990: ừ
vn_win123: ban co webcam khong
nguyenquoccuong17011990: kko
vn_win123: do la minh
vn_win123: ban nhan duoc chu
nguyenquoccuong17011990: ok
nguyenquoccuong17011990: u làm ở đâu mà làm giả siêu trùm thế?
vn_win123: khong hieu
vn_win123: sieu trum nghia la sao
nguyenquoccuong17011990: nghĩa là sao mà ôn g anh có thể làm giả mọi thứ thế
vn_win123: khong
vn_win123: bang that
vn_win123: cai gi la gia minh se noi la gia
vn_win123: that minh senoi la that
nguyenquoccuong17011990: nhưng tôi ko hiểi làm sao mà ông anh có thể làm được
vn_win123: thi co moi quan he thoi
vn_win123: nguoi biet thi don gian con nguoi khong biet thi khong don gian
vn_win123: dung khong
nguyenquoccuong17011990: tôi chưa hiểu
vn_win123: vi toi co moi quan he thi viec do la don gian
vn_win123: nhung ong khong co thi ong nghi no la rat ghe ghom
vn_win123: don gian vay thoi
nguyenquoccuong17011990: thời gian làm là bao lâu ?
vn_win123: cua UNESCO nhanh nhat la 15 ngay
nguyenquoccuong17011990: mà ô gút lại bao nhiêu tiền đẩ tôi mang theo
vn_win123: 8trieu
nguyenquoccuong17011990: ko bớt được à
vn_win123: neu khong phai noi de lam toi co the het len den hon 10 trieu
vn_win123: nhung toi noi de lam
nguyenquoccuong17011990: vậy thì được rồi
nguyenquoccuong17011990: mà ô bạn tên gì ? đại chỉ , có số ĐT bàn ko?
vn_win123: co
vn_win123: den ban se biet
vn_win123: ban yen tam
vn_win123: ma ban co webcam thi tot
vn_win123: minh se nhan ra ban de hon
nguyenquoccuong17011990: sorry mình ko trang bị
vn_win123: dang o nha ah
vn_win123: duoc khong sao
vn_win123: nhung ban khong phai la com do chu
nguyenquoccuong17011990: ừh
nguyenquoccuong17011990: com là gì ?
nguyenquoccuong17011990: "com"
vn_win123: nghia la cong an do
vn_win123: ban co hay xem phim truong hong kong
vn_win123: ho goi coms la cong an
nguyenquoccuong17011990: "com" của ông bạn là Cốm đó hả
nguyenquoccuong17011990:
vn_win123: cowms
vn_win123:
nguyenquoccuong17011990: tôi đang làm việc ở cơ quan nhà nước, muốn xin cái bằng cho thằng con đi du học
vn_win123: ahh
vn_win123: the minhphai goi ban la anh roi
vn_win123: xin loi you sinh nam bao nhieu
nguyenquoccuong17011990: 1960
nguyenquoccuong17011990: còn u?
vn_win123: ow
vn_win123: the chu la chu roi
vn_win123: bo chau sinh nam 1955
vn_win123: sao chu goi chau la anh
nguyenquoccuong17011990: ko sao , chuyện xưng hô ko quan trọng

 ========================
còn tiếp
« Last Edit: March 10, 2006, 12:00 PM by Alt-f4 »
Accept what you can't change, change what you can't accept
Chose the one you love, love the one you has chosen

Offline cuongnq

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 81
Alô..1..2..3
« Reply #176 on: March 10, 2006, 11:56 AM »
Sorry anh F4 là đã lấy số Đt và tên của anh , ko bít anh có hợp tác với em làm vụ này ko ?
===============================
vn_win123: nhung chu dang o dau
vn_win123: chu chuyen sang may co webcam duoc chu
nguyenquoccuong17011990: tôi đang ở nhà
vn_win123: ahh vay uh
vn_win123: vay cu hen the nhe
vn_win123: chau se doi chu o cong truong dai hoc kinh te
nguyenquoccuong17011990: mà cậu tên gì thế?
vn_win123: DDinhj
vn_win123: chu doc duoc chu
vn_win123: telex
nguyenquoccuong17011990: ko
nguyenquoccuong17011990: Định or Đỉnh
vn_win123: may chau khong co phong vietkey
vn_win123: ten dau
vn_win123: ten dau
nguyenquoccuong17011990: oh Định
vn_win123: yes
nguyenquoccuong17011990: cháu sinh năm nào ?
vn_win123: 1982
nguyenquoccuong17011990: đang đi học chứ
vn_win123: chau moi ra truong
vn_win123: chu con hoi gi nua khong
nguyenquoccuong17011990: chiều nay bàn tiếp, ok?
vn_win123: vang
vn_win123: thoi gian la 2h30 den 3h
vn_win123: duoc khogn chu
vn_win123: chu co ban khong
Accept what you can't change, change what you can't accept
Chose the one you love, love the one you has chosen

Offline dentrang84

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 175
Alô..1..2..3
« Reply #177 on: March 10, 2006, 01:10 PM »
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Trời ơi === Kinh thiên động địa. Ai muốn là giả bằng AV -Tin học thì liên hệ tay này, hổm roài điều tra cha này phê ghê lun, y như phim trinh thám[/quote]
chậc, mình đã "sến" tay này còn "sến" hơn.
<div style="border: 1px solid #FFDAAF; background: #FFFCE9; padding:
10px;font-family: arial;" class="embed_box"><table width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td valign="top"
style="width: 82px; padding-right:8px; padding-top: 2px"><a
href="http://d.clix.vn/thelover/

Offline freeoluv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 884
Alô..1..2..3
« Reply #178 on: March 10, 2006, 03:48 PM »
Quote
TTTTrrrrời ạ!!!!!     

Hum wa về nhà thấy hộp bánh tưởng mẹ mua ngồi chén hết roài   
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38430[/snapback][/div]
Thế là quà của các chị em đã bị các anh em luộc sạch... Đề nghị BW ra tay xử lý vụ này đòi công bằng cho các nạn nhân.    

Offline blueweb

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,042
Alô..1..2..3
« Reply #179 on: March 10, 2006, 11:42 PM »
Quote
Thế là quà của các chị em đã bị các anh em luộc sạch... Đề nghị BW ra tay xử lý vụ này đòi công bằng cho các nạn nhân.    
[div align=\\\"right\\\"][snapback]38657[/snapback][/div]
Công bằng cho mình còn chưa có nè thì làm sao giúp được ai