Chị yêu quý của em (mặc dù chị dữ như chằn ấy ), chắc chị sẽ ngạc nhiên lắm và khg bao giờ nghĩ em lại viết cho chị trong 4rum này , ngày mai là ngày của chị đấy, tươi tỉnh lên đi nào bà chị khó chịu của em...hihihi..., dạo này chị buồn nhiều quá nên cũng hay cáu bẳn với em nhưng em biết chị thương em nhất nhà mà, đúng không chị ?, em cũng vậy nữa đó . Em biết có nhiều chuyện khiến chị buồn lắm, em cũng buồn vậy nhưng em còn nhỏ nên em hổng buồn nhiều như chị.
Chị ơi, ngày mình được sinh ra là ngày vui nhất phải không chị ?, đừng buồn nữa em mua quà tặng chị rồi mà sao chị chê xấu rồi còn chê mắc nữa chứ . Em chúc chị luôn là 1 mod nhiệt tình của froum này, chị viết bài hay quá, em lại học dở văn nên cứ bị chị chê hoài. Chúc chị luôn xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền để chở em đi ăn ở Xì Tin quoài nha chị , có đi đâu nhớ chở em theo nha chị, chị hứa chơi cờ với em từ Tết đến giờ vẫn chưa chơi, nếu chị không đi đâu hết thì ở nhà chơi cờ với em nha chị, đừng công việc nữa