Ức chế quá Nesta thì còn trận chung kết CL 03-04 gỡ lại chút thanh danh chứ còn Ballack thì chỉ là "cầu thủ lớn trong những trận đấu nhỏ và là cầu thủ nghiệp dư trong những trận đấu lớn" Forza Ballack, anh cứ tiếp tục đi con đường mà anh đi....
Đường rộng và dài 13allack bước tiếp đi...... Fly đứng lại để nhìn anh quay bước
Nói thật chứ 13allack đúng là kẻ thất bại vĩ đại nhất mà em từng biết. Anh ấy chẳng thiếu tài năng, khát vọng, bản lĩnh nhưng anh ấy ko dành cho những trận đấu lớn. Sao thế nhỉ ? Vớ vẩn
Giống như đã biết chấp nhận một sự thật phũ phàng thì phải. À, mà chính ra là thất vọng với cầu thủ mà mình yêu thích ấy chứ. Hơi khó nuốt
Ko fải chấp nhận mà tớ vốn dĩ đã hiểu đấy là 1 phần của tình yêu. Nó ko hoàn hảo. Đôi khi, nó có fần đau khổ và day dứt......... nhưng nếu đã thích, đã yêu, chấp nhận như là tự nhiên vậy. No problem.
nhưng thật ra Ballack chơi cũng khá hay muh, cứ nhìn cảnh anh í rơi nước mắt trong trận gặp Italy là mình lại ko cầm lòng....lại nghĩ đến chuyện hoá ra mình thật sự wá may mắn khi đội tuyển mình iu thích được vinh quang, nhưng còn các CĐV khác, họ cũng bùn biết bao như chúng ta đã từng bùn ở những VCK trước
Ballack thật sự rất cố gắng trong VCK lần này rùi, dù anh ko tài năng lắm nhưng ít ra anh í cũng ko phải như những người thích húc đầu vào ngực người khác mà ^___^
???? Anh ấy ko tài năng thì còn ma nào tài năng nữa Chẳng qua ko fải dạng thiên tài như Zidane thôi, mà mấy ai cũng đc thế đâu...... Nhìn cảnh Micha ôm mặt khi trận đấu với Ý kết thúc mà mình thấy não lòng, dù rằng mình luôn cầu mong Italy sẽ chiến thắng.......... Anh ấy thất bại rồi !