Sau 1 thời gian tìm hiểu, điều tra, phỏng vấn và cộng với kinh nghiệm bản thân, tôi rút ra dc vài so sánh sau đây, mong các đồng chí đóng góp và cho ý kiến!
Giữa con trai và con gái khi xem bđá có sự khác biệt đáng kể:
1. F: nhớ tên tuổi, chiều cao, cân nặng, ngày tháng năm sinh.... của cầu thủ cực siêu, đặc biệt là mấy anh chàng xinh 'rai'
M: Số áo à, vị trí chơi trong đội hình ư, đá ở đâu hay nhứt hả, chuyện vặt!
2. F: trung thành với đội bóng hoặc cầu thủ iu quí của nình đến phút chót, dù họ có 'lên voi xuống chó'
M: còn tuỳ, đá hay thắng nhìu thì ta cổ vũ, đá dở thắng ít hoà nhìu thua vô số thì ta vưỡn cổ vũ nhưng xem ra nên tìm thêm lấy vài đội khác cho nó bằng anh bằng em!
3. F: "Anh chàng nì xấu thế mà lấy dc cô người mẫu xinh ghê!", "tao ghét thằng này lắm đá cũng dc nhưng mặt lúc nào cũng vênh lên, đã thế còn lắm xì căng đan!"
M:" Chyện nó ở nhà thía nào tao hổng quan tâm, miễn cứ đá hay, ghi bàn đều đều là ổn rùi!"
4. F: thể thao và văn hoá là 2 phạm trù có mối liên hệ hữu cơ, biện chứng với nhau, 0 thể tách rời, biết về cái này tức là phải viết về cái kia và ngược lại
M: dớ dẩn, sports và culture có j liên wan đâu nhể, biết về sport rùi nếu biết thêm về culture thì càng tốt còn 0 biết cũng chả sao!
-> Hệ wả: F bao h cũng khá hơn nam giới về hiểu biết XH nói chung (đấy là nói đa số )
5. F: yêu bđá chứ chưa chắc yêu đá bóng, con gái mà đá bóng thì mất hết cả thuỳ mị,'cứ như con trai í'!
M: "đá bóng và bđá là 1, đã thích đá bóng là phải biết về bđá và ngược lại",hoặc "yêu bđá trên khía cạnh hành động là chính, còn tìm hiểu về lĩnh vực 'tinh thần' để dành cho bọn con gái"
Có đồng chí nào ý kiến j hông?