Author Topic: Con đường trở thành một tín đồ đen - trắng  (Read 16453 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline HongYen_Juve

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 68
Con đường trở thành một tín đồ đen - trắng
« Reply #20 on: September 30, 2006, 12:28 PM »
bằng niềm tin và cảm hứng bạn có thể đặt chân lên bất cứ con đường nào mà bạn chọn....
« Last Edit: September 30, 2006, 12:30 PM by HongYen_Juve »
I CAN DO IT

Offline tiamo

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 1,591
  • Gender: Male
Con đường trở thành một tín đồ đen - trắng
« Reply #21 on: October 23, 2006, 07:08 PM »

 Vậy là sinh nhật lần 2 của JFC đã thành công tốt đẹp , thật sự thấy vui vẻ.Lần sinh nhật này cũng là tròn 1 năm ngày mình bắt đầu đi off cùng JFC, tự nhiên lại nhớ về cái kí ức lúc trước.Câu chuyện của một đứa trẻ yêu bóng đá  .Như bao thằng bé khác lớn lên đều thích nô đùa cùng trái bóng ( chỉ là những trái bóng bằng nhựa hay những quả bưởi xanh thôi nhưng thấy thích thú vô cùng.) và cái giải đấu bóng đá lớn đầu tiên mà nó theo dõi là WC 1994 diễn ra tại USA.Thời điểm đó việc xem các trận bóng là cả một cái gì đó rất lớn lao và nó cũng không thể xem trận nào mà không trong trạng thái gạt gà gật gù hoặc ngủ tít đi, nhưng có một hình ảnh mà nó cứ nhớ mãi đó là hình ảnh R.Baggio sút hỏng quả sút 11m trong trận chung kết gặp Brasil. Nó ấn tượng vì bộ tóc đuôi ngựa của anh và những giọt nước mắt của anh khi sút hỏng quả dút luân lưu đó. Kể cũng lạ có lẽ con người ta thương cảm thông và thương những người yếu những người thất bại( lúc đó một thằng nhóc như nó thì không nhận thức được việc này).Hình ảnh đó có lẽ nó sẽ không bao giờ quên.Và sau giải đấu đó nó tìm hiểu về bóng đá nhiều hơn và tất nhiên là tìm hiểu về Baggio rồi , từ đó nó biết về bóng đá Ý nhiều hơn và nó biết đến CLB có tên Juventus: một CLB được rất nhiều người hâm mộ nhưng phải đến trận chung kết C1 năm 1995_1996 nó mới bắt đầu biết rằng mình thích Juventus  .Hồi đó nó không được xem bóng đá nhiều và nhất là Juventus nhưng qua những thông tin trên báo TT&VH nó biết nhiều hơn về bóng đá và con người và đất nước Italia xinh đẹp.Nó cứ ước ao mình có thể giỏi tiếng ý và hiểu biết về bóng đá như pv AN mặc dù anh ta là một Milanista.Cái sự thích Juventus của nó cứ tăng dần tăng dần và khi Alessandro Delpiero xuất hiện nó đã ấn tượng về anh. Anh thi đấu rất thành công trong màu áo Juventus nhưng lại không có duyên với Azzurri nên nó rất thương anh. Luôn dõi theo nhưng thăng trầm của Alex.Và nó biết tình cảm của nó giờ không còn là thích nữa rồi  và nó biết nó yêu Juventus, yêu Alex  .Khi nó đang học lớp cuối của phổ thông thì cũng là lúc internet bùng nổ , tất cả có điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn và có điều kiện tìm hiểu các thông tin đầy đủ và nhanh chóng hơn. Và rồi một lần tình cớ nó tìm thấy trên mạng nơi có những người yêu juventus như nó , nó quyết định tham gia dù chưa biết ai ở đó.Thời gian đầu nó còn bỡ ngỡ vì không quen ai nên chỉ vào đó đọc tin mà không tham gia một cái gì cùng mọi người.Rồi khi những người yêu Juventus nhiều lên thì tất cả đã quyết định cùng nhau lập nên một website riêng để mọi người yêu Juventus ở VN có nơi để thể hiện tình yêu của mình.Tất nhiên là nó không thể không đăng kí thành viên ở đó nhưng cũng như lúc trước nó vẫn ngại và không tham gia như mọi người nhưng nó cũng bắt đầu biết hơn về mọi người dù chỉ là online và nó cũng bắt đầu tham gia post bài để mọi người biết đến cái nick Tiamo  . Và rồi nó cũng có đủ sự tự tin để tham gia offline cùng mọi người, đó chính là ngày 23/10/2005 lần sinh nhật thứ nhất của JFC.Lúc đầu nó cũng thấy ngại ngại nhưng chính sự vui vẻ và hòa đồng đã làm nó quên đi sự ngại ngùng để hòa nhập vào gia đình JFC.Nhưng cuộc sống luôn có nhưng biến động không bao giờ co bình lặng, gia đinh JFC của nó cũng vậy không thể cứ thuận lợi phát triển được. Có một biến cố , biến cố rất lớn đã xảy ra đó là vụ Scandal L.Moggi và Caciopoli, hậu quả của nó là toàn bộ những người lãnh đạo Juventus bị cấm tham gia hoạt động bóng đá còn Juventus của nó bị tước 1 và treo 1 chức vô địch  và nặng nề hơn cả là bị giáng xuống Serie B.
 Mọi người đều cảm thấy buồn và chán nản, bản thân nó cũng bị bạn bè trêu trọc rất nhiều rằng Juve xuống hạng rồi, Juve tiêu cực... ức đến phát khóc mà không làm gì được ... nhưng nó vẫn tin Juve của nó sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
 Nó biết đến một lúc nào đó công việc rồi những bon chen trong cuộc sống sẽ cuốn lấy nó, nó sẽ không còn dành thời gian được cho Juve, cho JFC nữa nhưng có một điều có lẽ nó sẽ mãi mãi tự hào nó biết mình là một Juvetino...
YM:nguoixaytoam

Mobile: 0912714242


      ===================================

.......Dù cho sau này cuộc sống có ra sao và chúng ta có trở nên như thế nào thì anh vẫn mãi yêu em......

Offline Dido

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 87
Con đường trở thành một tín đồ đen - trắng
« Reply #22 on: October 24, 2006, 08:18 PM »
Một trái tim một tình yêu
Vì em là con gái...chưa từng ngỏ lời cùng ai...hơ hơ hơ

Offline juveinheart

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,193
Con đường trở thành một tín đồ đen - trắng
« Reply #23 on: May 01, 2007, 11:41 AM »
Sao lại tin vào niềm tuyệt vọng, vớ vẩn ~~~~~~




Xin phép cho đóng cửa cái topic này ở đây. Bianconerivn
« Last Edit: May 02, 2007, 09:56 AM by bianconerivn »
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]