Author Topic: Juventus - Monaco: Lock & Unlock  (Read 11372 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus - Monaco: Lock & Unlock
« on: April 15, 2015, 07:36 PM »
Rất nhiều Juventini đã bắt đầu nói đến bán kết khi lá thăm đưa Juve gặp Monaco ở Tứ kết. Nhưng đêm qua Monaco đã nhắc họ nhớ rằng không có đội lót đường ở TK Champions League. Juve không thể thắng đậm như nhiều người mong đợi nhưng cũng đạt được mục tiêu mà họ đề ra: thắng và không bị thủng lưới. Hay như cách Allegri nói sau trận đấu: "Những người nghĩ rằng Juve có thể thắng dễ dàng 3,4 trái đang tự cười vào mặt mình. Monaco xứng đáng có mặt ở đây và họ đã chứng tỏ điều đó. Tôi đã nghĩ rằng mục tiêu của Juve là thắng 1-0. Đó là lý do tại sao tôi hài lòng với kết quả trận đấu."

Hãy thử nhìn lại trận đấu trên khía cạnh chiến thuật và những tình huống quyết định của trận đấu. Thiếu hai trụ cột Toulalan và Berbatov, lại chơi trên sân khách nên không ngạc nhiên khi Monaco chọn lối chơi tử thủ và chờ cơ hội phản công nhanh với tốc độ của Martial và Carrasco. Juve được đánh giá là cửa trên và lại đá trên sân nhà, nên họ không thể chọn lối chơi phản công. Họ buộc phải xây dựng lối chơi để có thể ép được Monaco hở ra các khoảng trống. Allegri đã tung Pirlo vào sân cho dù Maestro đã phải nghỉ thi đấu gần 50 ngày với hy vọng Pirlo sẽ giúp Juve xây dựng được lối chơi kiểm soát bóng, từ đó tạo sức ép lên hàng thủ Monaco.

Những gì diễn ra trong khoảng 20' đầu tiên cho thấy sự lựa chọn của Monaco là chính xác. Ngay phút thứ 3, Carrasco đã khiến cả Juventus Stadium câm lặng khi thoải mái dứt điểm ngay trong vòng cấm. Tiếc cho Monaco là pha dứt điểm quá hiền và may cho Juve là Buffon đang có phong độ ở tuổi 20. Từ đâu Carrasco có được cơ hội đó? Rất đơn giản, khi Juve đang mải miết tấn công, hậu vệ cánh trái của Monaco có bóng, một đường phất dài bên cánh trái cho Martial. Với tốc độ và kỹ thuật, "Henry mới" của bóng đá Monaco đã có bóng ở gần vòng cấm của Juve. Phía đối diện Carrasco lững thững đi bộ rồi bất thần lẻn phía sau Evra đang mải miết chạy về bọc lót cho đồng đội ở khu trung tuyến, nơi Moutinho và Kondogbia đang chờ sẵn. Một đường chuyền của Martial và Evra ngỡ ngàng. Chỉ với 2 cầu thủ, Monaco đã khiến Juve toát mồ hôi bằng chính thứ vũ khí đã giúp Juve loại Dortmund: khai thác khoảng trống phía sau lưng khi họ mải mê tấn công. Đó không phải là lần duy nhất Monaco làm được điều này trong trận đấu tối qua. Điều mà họ thiếu mà một mũi nhọn, một tiền đạo làm bàn thực thụ như Berbatov để tận dụng những cơ hội đó.

Nếu Monaco thành công với lựa chọn của mình thì có nghĩa là Juve không chọn không đúng phương pháp tiếp cận trận đấu. Khi dâng cao đội hình, Juve để lại rất nhiều khoảng trống, đặc biệt là phía sau hai hậu vệ cánh, Lichtsteiner & Evra. Hơn nữa, Pirlo được bố trí ở vị trí sở trường ngay phía trên hàng thủ nhưng rất khó để mong đợi Pirlo có thể giúp được gì nhiều cho hàng thủ khi anh không có thế mạnh về tranh chấp lại được Kondogbia và Moutinho theo khá sát. Lối chơi áp sát với cường độ cao và thể lực dẻo dai của Monaco khiến Juve không triển khai được lối chơi bóng ngắn sở trường. Rất nhiều đường chuyền hỏng của Marchisio, Vidal và Pereyra đã tạo cơ hội cho Monaco phản công nhanh. Tốc độ của Morata cũng không thể phát huy khi hàng thủ Monaco có rất nhiều lớp và chơi bọc lót rất tốt. Trong khi Tevez bị Abdennour phong toả khá tốt. Có thể nói cho đến khi Juve mở tỷ số, Monaco đã chơi tuyệt hay và khoá được Juve.

Bị khoá chặt nhưng Juve lại mở khoả bằng một tình huống rất nhạy cảm. Một đường bóng dài của Pirlo cho Morata khiến Carvalho phạm lỗi và một quả penalty cho Juventus. Sau trận đấu phía Monaco phản ứng rất dữ dội với quyết định này của trọng tài. Một số người cho rằng pha phạm lỗi ở phía ngoài, một số khác lại cho rằng Carvalho không phạm lỗi. Những pha quay chậm cho thấy có va chạm giữa Carvalho ở rất gần ranh giới khu vực 16m50. Phạm lỗi hay không phạm lỗi? Carvalho chạy cắt kéo với Morata và có va chạm, dù mạnh hay yếu thì va chạm này khiến Morata ngã là điều dễ hiểu. Có thể kết luận đó là một pha phạm lỗi. Penalty hay không penalty? Rất khó cho trọng tài. Ông ta đừng trước hai quyết định có thể mang tính bước ngoặt cho trận đấu. Penalty và thẻ vàng cho Carvalho hay không penalty và thẻ đỏ cho Carvalho. Tại sao lại thẻ đỏ? Khi Carvalho phạm lỗi, anh ta là người cuối cùng của hàng thủ Monaco và là vật cản cuối cùng ngăn Morata và Subasic. Trọng tài đã mất vài giây để đưa ra quyết định mà phần đông trọng tài sẽ làm, giúp Monaco giữ lại người và cho Juve một quả penalty. Đó có thể coi là bước ngoặt nhưng không thể coi là bất công với Juve hay Monaco, một quyết định công bằng.

Sau khi bị thủng lưới, Monaco quyết định thay đổi lối chơi. Berbatov và sau đó là Bernardo Silva vào sân. Monaco chuyển sang chơi tấn công với 5 cầu thủ chơi công thường trực là Moutinho, Kondogbia giữ nhịp ở giữa sân. Berbatov, Martial/Bernardo Silva và Carrasco tấn công. Sự có mặt của một tiền đạo cắm đúng nghĩa đã cho thấy sự nguy hiểm của nó. Berbatov chút nữa ghi bàn từ pha phạt góc ở phút 71 ngay sau khi vào sân. Bonucci đã bị loại hoàn toàn và chỉ có khung thành "lùn hơn quy định" mới giúp Juve sạch lưới. Juve cũng thay đổi chiến thuật để khoá Monaco. Pirlo được cho ra nghỉ để Barzagli vào sân, ít phút sau Sturaro cũng vào sân thay Pereyra để tăng tính chiến đấu. Những sự thay đổi đó cùng với sự xuất sắc của Buffon giúp Juve hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu để chọn người xuất sắc nhất trận đấu, chắc rất nhiều người sẽ chọn Buffon. Nhưng cũng không thể bỏ qua màn trình diễn rất ổn của Vidal, Pereyra và Evra, ít nhất là về mặt thống kê. Vidal đã chạy tới 11km, nhiều nhất trận, thành công trong 8/14 cú tackle và dứt điểm thành công cơ hội duy nhất, giải toả tâm lý cho cả Arturo lẫn Juve. Evra cũng chơi rất hay, kinh nghiệm trong phòng thủ. Ngoài cơ hội đầu tiên đến từ phía cánh trái thì hầu hết các cơ hội khác cuả Monaco đến từ bên phía cánh phải nơi Marchisio và Lichtsteiner chơi không ăn ý. Chỉ khi Pirlo ra sân, Vidal trở về hỗ trợ Lichsteiner thì lỗ hổng này mới được vá.

Nhìn chung là Juve hài lòng vì có lợi thế nho nhỏ, Monaco hài lòng vì cơ hội vẫn còn nguyên. Trận đấu lượt về hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và hấp dẫn. Juve và Monaco sẽ đổi chỗ vai trò chủ khách và cả vai trò thợ săn/con mồi. Mùa này Juve chơi sân khách hay hơn sân nhà, hầu hết các trận đấu đáng nhớ của họ đều diễn ra trên sân khách: Fiorentina, Napoli, Dortmund... Có lẽ khi con cá được trả về biển sâu, nó sẽ thoải mái hơn.
« Last Edit: April 15, 2015, 09:28 PM by souslevent »

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Juventus - Monaco: Lock & Unlock
« Reply #1 on: April 15, 2015, 11:41 PM »
Trận lượt về hy vọng Juve sẽ chơi hay và chặt chẽ hơn nữa. :juve1:

Offline blakes

  • Juventini
  • *
  • Posts: 345
Juventus - Monaco: Lock & Unlock
« Reply #2 on: April 16, 2015, 09:42 AM »
Làm cái gia cát dự gặp Porto ở BK :gift:

Offline thienlai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 888
  • Gender: Male
Juventus - Monaco: Lock & Unlock
« Reply #3 on: April 16, 2015, 10:05 AM »
Nếu được vào vòng trong, gặp Barca hay B.Munich còn dễ đá hơn là những Porto hay A.Madrid.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Juventus - Monaco: Lock & Unlock
« Reply #4 on: April 16, 2015, 12:01 PM »
Mùa sau mang chú Daniele Rugani về cho chú Chiellini nghỉ dần được rồi nhỉ, dạo này thấy đuối quá rồi.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Minhak

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 86
  • Gender: Male
Juventus - Monaco: Lock & Unlock
« Reply #5 on: April 16, 2015, 04:04 PM »
Nếu được vào vòng trong, gặp Barca hay B.Munich còn dễ đá hơn là những Porto hay A.Madrid.
Bạn tưởng thế thôi. Mình nghĩ Juve nhà mình cũng chỉ tầm Porto hay A.Madrid. Gặp Barca hay Munich thì cơ hội thấp đi rất nhiều. Dễ là dễ sắp xếp lối chơi thôi, đá được mỗi phòng ngự phản công, vì cửa gì mà đôi công vs mấy đội lớn đấy.

Offline blakes

  • Juventini
  • *
  • Posts: 345
Juventus - Monaco: Lock & Unlock
« Reply #6 on: April 16, 2015, 11:23 PM »
Barca hay Bayer đá xanh chín thì còn có cửa  :hee_hee:, chứ lượt đi lượt về thì với khả năng các siêu hậu vệ của Juve thì sớm muộn gì điểm yếu chết người cũng phơi ra cho người ta vỗ. Đá trận chung kết mà là cửa dưới mới dễ đá, nuôi được mấy con quy lão tiên sinh nữa thì đừng trách với chuỵ :it_wasnt_me: