Ngày 26 tháng 6 năm 2013, hàng trăm Juventini đứng đợi ở số 32 Corso Galileo Ferraris, trụ sở của Juventus, CLB sẽ có một quyết định quan trọng. Và rồi tất cả họ ngỡ ngàng, bối rối xen lẫn nghi ngại, bực dọc khi Carlitos xuất hiện trên balcon với chiếc áo số 10 huyền thoại. Đó là một quyết định cực kỳ táo bạo của Andrea Agnelli khi chiếc áo vẫn còn nguyên hơi ấm của Alex Del Piero. Những người ủng hộ Alex Del Piero không thể nuốt trôi một cách dễ dàng hình ảnh chiếc áo số 10 đã gắn liền với những "tấm gương đạo đức" như Boniperti, Platini, Baggio, Alex Del Piero... được trao cho một "bad boy" như Carlitos Tevez. Nhưng điều đó chỉ giúp cho chiếc áo được bán nhanh và nhiều hơn đằng sau nụ cười đầy ẩn ý của Andrea Agnelli, "người đã làm cách mạng thì không sợ chết".

Và tất nhiên, một gã điên như Tevez không bao giờ biết sợ, hắn đã sống trong tiếng súng, tỉnh dậy trong tiếng súng và đôi khi mất đi một người bạn sau giấc ngủ thì chắc chắn hắn không sợ: "Những huyền thoại đã mặc nó trước đây và tôi cũng đã từng mặc chiếc áo số 10 ở Boca trước đây, và Diego cũng đã từng mặc nó. Điều đó cho thấy trách nhiệm rất lớn mà tôi sẽ nhận lấy khi chơi cho một CLB vĩ đại như Juventus với chiếc áo này. Chắc chắn tôi sẽ không muốn quên rằng Del Piero là người cuối cùng mặc chiếc áo số 10 ấy. Anh ấy là một cầu thủ, một nhân cách mà tôi luôn kính trọng, đó là người đã chiến đấu và trở thành biểu tượng của CLB này. Với tôi, đó là sự vui sướng và tự hào khi được mặc nó."
Và cuộc tình với hợp đồng hôn nhân 3 năm được ký kết, Tevez cũng thẳng thắn nói rằng Juve sẽ là CLB cuối cùng của mình ở Châu Âu, anh còn một món nợ cần trả với Boca. Nhưng lúc đó mấy ai nghĩ Tevez sẽ trụ lại được ở Juve đến hết hợp đồng bởi Juve như một tiểu đội những lính chiến, liệu Tevez có muốn rẽ ngang, rẽ dọc như Cassano?
Nhưng chỉ sau 1/2 chặng đường, Tevez đã chinh phục được ngay cả những cổ động viên khó tính nhất. Không chỉ bởi những bàn thắng mà còn ở cả tinh thần chiến binh không mệt mỏi trong mỗi trận đấu. Tevez đã hoà nhập không thể tuyệt vời hơn vào tập thể những lính bộ binh khô khan và chiến đấu như thể anh sinh ra giữa bọn họ vậy. Một mình Tevez đã kéo Juve trong năm cuối cùng dưới triều đại của Conte. Việc Tevez hy sinh cuộc đua cá nhân cho danh hiệu Vua phá lưới để tập trung cho cuộc đua tập thể ở mùa giải trước đã nói lên tất cả. Việc Conte đột ngột ra đi vào cuối mùa đã khiến cho nhiều người lo sợ đội bóng sẽ sụp đổ nhanh chóng. Nhưng Tevez và các đồng đội đã chứng minh điều ngược lại, họ nguy hiểm hơn, khát khao hơn, quyết đoán hơn. Và Tevez vẫn đang là khát biệt lớn nhất giữa Juve và phần còn lại của thế giới, với 13 bàn thắng.

Nhưng đó cũng là lúc người ta phải nhớ rằng hợp đồng của Tevez sắp hết hạn. Anh vẫn một mực từ chối gia hạn hợp đồng nhưng đó không phải là sự vùng vằng của một "bad boy" để đòi quyền lợi, đó là sự do dự của một người đàn ông trưởng thành. Đó là sự do dự giữa món nợ ân tình phải trả và nơi đã cho anh sự bình yên: "Tôi không nghĩ đến gia hạn hợp đồng vào lúc này, đó không phải là thời điểm để nói về điều đó. Tôi không muốn nói dối ai cả nếu không tôi đã ký hợp đồng 5 năm ngay từ đầu. Nhưng tôi cam đoan với các bạn, tôi sẽ ở lại Juve ít nhất là đến 06/2016 và đó là CLB cuối cùng của tôi ở Châu Âu. Thời gian sẽ đến và tôi sẽ phải đưa ra quyết định, có thể tôi sẽ ở lại Juventus bởi cả tôi và gia đình cảm thấy rất ổn ở đây"
Tevez đã hành động như một người đàn ông và Juve sẽ tôn trọng điều đó. Daniel Angelici, chủ tịch Boca Juniors, đã nói về điều đó: "Carlitos sẽ trở lại Boca, Juventus biết điều đó. Tôi đã đến Juve và gặp Andrea Agnelli. Anh ấy cho tôi thấy Juve không coi Boca là kẻ thù (cười). Boca không có tiềm lực để cạnh tranh với Juve hay bất kỳ đội bóng Châu Âu nào khác, nhưng Boca có Tevez trong tim. Anh ấy không chỉ là một cầu thủ cũ mà còn là thần tượng của rất nhiều người."

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Juve sẽ tiếp tục chặng đường chinh phục của mình với một số 10 mới, như lời Alex Del Piero đã thổ lộ: "CLB đề nghị tôi cho phép treo chiếc áo số 10 để cám ơn những gì tôi đã làm cho CLB nhưng tôi từ chối. Tôi muốn những người đến sau có sự khao khát được mặc chiếc áo ấy, mong muốn được toả sáng với chiếc áo ấy như tôi đã từng làm. Chúng ta sẽ có nhiều hơn những số 10 vĩ đại. Alex Del Piero N° 10 không phải là sự kết thúc mà mới chỉ là sự khởi đầu". Paratici đã từng nói, mỗi khi tìm hiểu một cầu thủ, ông thường đặt cầu thủ trong 3 bối cảnh: trên sân cỏ, ngoài sân cỏ và trong gia đình. Paratici vì thế đã dám đặt cược vào Tevzez và họ đã thắng canh bạc ấy. Tevez đã hồi sinh ở "gia đình Juventus" và ngày anh rời đi, gia đình ấy chắc sẽ nhớ anh lắm đấy, sẽ nhớ hơn rất nhiều nếu trong phòng truyền thống có thêm một danh hiệu quốc tế có khắc tên anh. Forza Carlitos