Author Topic: AC Milan: False 9, False hope  (Read 9511 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
AC Milan: False 9, False hope
« on: January 18, 2015, 11:16 PM »
Thật tội nghiệp cho những ai ủng hộ AC Milan mà phải xem trọn trận đấu giữa Milan và Atalanta. Họ bị trừng phạt ở ngay sai lầm đầu tiên và thất bại trong hầu hết các  cố gắng sửa chữa sau đó. Atalanta chơi không quá xuất sắc và cũng không quá rát nhưng điều đó cũng không giúp Milan chơi sáng sủa hơn. Bên đường pitch, khuôn mặt Inzaghi vốn đã hom hem lại càng trở lên khắc khổ hơn. Chiếc thòng lọng ngày càng siết chặt hơn khiến cho nhưng hy vọng ban đầu về học thuyết bóng đá tấn công, cống hiến trở nên hão huyền hơn bao giờ hết.



Sau những thành công với Milan Primavera và chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng, Pippo Inzaghi đã được chọn làm "Người dẫn đường". Milan hy vọng Inzaghi có thể truyền đạt phần nào tư tưởng mà Inzaghi đã viết trong cuốn luận văn tốt nghiệp "Tinh thần để trở thành người chiến thắng" (nếu bạn muốn xem review của thesis này thì đây có thể là một nguồn đáng xem: http://www.soccertranslator.com/2014/03/thesis-review-mentality-to-be-winners.html) vào "con bệnh" Milan và vực nó dậy như cách mà Conte đã xây dựng Juve từ một đám hỗn mang trở thành một đế chế. Trước khi chọn Pippo, Milan đã thất bại trong việc thuyết phục Conte và quyết tâm loại trừ Seedorf cho dù phải trả cái giá rất đắt về tình cảm và tài chính (Milan vẫn phải tiếp tục trả lương cho Seedorf cho 2 năm còn lại của hợp đồng).


Tư tưởng cốt lõi trong "học thuyết" của Pippo chính là vai trò trung tâm của HLV trong việc xây dựng một đội bóng đoàn kết, quyết tâm và có ý chí chiến đấu. Đội bóng phải có một sự tự tin tuyệt đối vào tập thể và không có chỗ đứng cho hai từ "may mắn". Đó chính là hình ảnh của Pippo trên sân đấu, luôn nhiệt huyết và tin tưởng đến giây cuối cùng. Thật tuyệt vời nếu Milan cũng như thế.  Nhưng đi từ sách vở đến sân tập là một khoảng cách rất xa, chưa nói đến việc con đường từ sân tập đến sân đấu là hai thế giới khác biệt. Những kết quả khả quan trong những ngày đầu tiên đã cho Milan những hy vọng. Milan chơi tấn công, cống hiến và chiến thắng. Đã có lúc Scudetto buột miệng rơi ra từ khá nhiều người.  Tuy nhiên, một đội bóng lớn không chỉ cần có một ý chí lớn mà còn cần được tổ chức một cách chặt chẽ. Milan dần phơi bày sự thật về hình "người khổng lồ trên đôi chân đất sét" khi đối đầu với các đội bóng được tổ chức tốt hoặc chơi phản công giỏi.


Một trong những điểm sáng của Milan trong nửa đầu mùa giải này chính là Jeremy Menez, cầu thủ đến từ PSG với giá... 0 đồng. Trong vài trò "False 9" (số 9 ảo), Menez mới chính là mũi nhọn tấn công đáng kể nhất của Milan. Lối chơi nhiệt tình, kỹ thuật và ngẫu hứng của Menez đã giúp Milan kiếm rất nhiều bàn thắng và penalty. Nhưng không có thành công nào không phải trả giá. Nếu đã có "False 9" thì không có chỗ của "True 9" (True Love) như cách mà Inzaghi thừa nhận: "Nếu chúng tơi chơi với số 9 ảo thì lẽ tất yếu số 9 thật không thể ra sân". Milan vẫn ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng khi số 9 ảo của họ tịt ngòi thì số 9 thật cũng không thể giải nguy. Milan đã lãng phí tiền bạc vào Torres, Pazzini và không phát huy được họ, đó chính là sự lãng phí trong đầu tư.

Những điểm "tối" của Milan vẫn không khác nhiều so với các mùa giải trước. Đó chính là tư tưởng làm bóng đá không mục tiêu rõ ràng. Galliani là một lãnh đạo giỏi, ông ta đã chứng minh rất nhiều lần trong quá khứ, ông ta chắc chắn biết rõ hơn chúng ta rất nhiều làm thế nào để xây dựng và điều hành một đội bóng. Nhưng ngay cả người giỏi nhất thì vẫn có những sai lầm và đứng trước những sai lầm mang tính lặp đi, lặp lại thì ngay cả người ngu nhất cũng có quyền đặt câu hỏi: Tại sao? Galliani đã đi vào trong giai thoại với bức ảnh đạp xe đạp để đưa Diego Lopes về Milan, hay tay không bắt Chelsea "nhả" Torres. Nhưng có điều chắc chắn, nếu Gallini khôn thì các bạn đồng nghiệp của ông cũng không dại. Đó là những người đã đứng bên kia sườn dốc của sự nghiệp và có những yêu cầu về tài chính không hề dễ chịu so với khả năng đóng góp của họ. Milan không có tiền để mua họ nhưng có niềm tin để trao cho họ tìm lại ánh sáng. Chính vì thế mà Muntari, Essien, Armero, Mexes, Alex, Lopes, Torres đã lũ lượt rủ nhau về. Milan vẫn mua sắm cho dù chả có xu nào trong túi. Nhưng tương lai nào cho họ? tương lai nào cho Milan?

"Thành Rome không được xây trong một ngày". Inzaghi cần nhiều hơn niềm tin và cơ hội cho kinh nghiệm lớn đầu đời. Anh đã tán đổ rất nhiều mỹ nữ ở Italia, nhưng với "bà bác" Milan thì anh cần một chiến lược rõ ràng, chắc chắn. Milan thay vì đặt niềm tin vào những cầu thủ hết date, hãy tự tin vào những sản phẩm cây nhà lá vườn, những tài năng trẻ. Thành công có thể sẽ không đến ngay trong một ngày, nhưng nếu có chậm một vài năm thì cũng không ai oán trách họ. Những Milanista đã quá quen với sự sụp đổ của Milan trong vài năm gần đây, nên nếu có thất bại một năm ngắn ngủi nữa thì có sao đâu? Chính Milan là người đẩy Inter vào khủng hoảng với Scudetto 2010-2011, nhưng giờ thì họ cũng có vài tài năng trẻ sáng giá như Icardi, như Kovacic, như Xhaqiri và họ lại mơ về thời hoàng kim mới. Tỉnh dậy đi Milan, đến lúc cần đến True Love (true 9) thay vì False 9, khi đó hy vọng sẽ hồi sinh....!
« Last Edit: January 20, 2015, 03:48 AM by souslevent »

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
AC Milan: False 9, False hope
« Reply #1 on: January 19, 2015, 09:08 PM »
Milan đá không có một tổ chức gì hết, đúng nhưng phong cách đá của Ĩnaghi (kiểu chộp dật khó đoán). Milan giống Juve những mùa mới trở lại SeriA nhưng còn tệ hơn thế ở mặt tổ chức. Giờ có cả thật lẫn ảo cũng chẳng giải quyết được gì nhiều, ngay cái cách Milan đưa Monty làm đội trưởng (không thực sự là người quá cứng) và chẳng có ai ở hàng HV thuộc dạng tốt thì làm sao tốt được. Xem Milan đá với Torino còn tội hơn, chẳng khác gì một đội bóng nghiệp dư, ăn cắp được một bàn rồi khư khư phá bóng cho Menze muốn làm gì thì làm. Họ đã cầm hòa được Torino nhưng thua đội khác là điều hiển nhiên.
Khó tin Milan có thể vào top 5, và vẫn nghĩ Milan sẽ yên vị ở giữa bảng xếp hạng nếu chiến thuật không được cải thiên
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
AC Milan: False 9, False hope
« Reply #2 on: January 19, 2015, 09:09 PM »
Đừng nhắc đến huyền thoại Monty nữa, tội Lan lắm  :broken_heart:

Offline Dkv

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,994
AC Milan: False 9, False hope
« Reply #3 on: January 20, 2015, 04:45 AM »
Milan giờ phải mua có định hướng là khác ngay ấy mà. Roma, Juve là những ví dụ thực tế nhất để các ông lớn ở Italia trở lại. Chứ cứ thấy ai free thì mua thì ko khác đi vào ngõ cụt, lẩn quẩn. Tin vào hàng trẻ cung ko giải quyết đuợc vấn đề gì nhưng thường người ta cụt đường hoặc bế tắc thì người ta lại hay tin vào những điều mới. Thực tế thì trẻ với mới mẻ chỉ làm người ta có niềm tin hơn chứ thực tế kết quả vẫn ko thay đổi đâu.
« Last Edit: January 20, 2015, 05:28 AM by Dkv »

Offline Eazy-E

  • Juventini
  • *
  • Posts: 877
  • Keyboard Warrior
AC Milan: False 9, False hope
« Reply #4 on: January 20, 2015, 10:27 AM »
Thương hại giề, cho nó chết  :waiting:

Kẻ mạnh nhất không cần có bạn  :hee_hee: