Có lẽ người mất nhiều nhất sau trận đấu Juventus – Roma không phải là Roma, mà là G. Rocchi. Người Roma căm thù ông vì «ba bàn thắng không hợp lệ « đã cướp đi chiến thắng của họ. Người Juve cũng chẳng hào hứng với ông, vì vị trọng tài người Firenze này không nằm trong biên chế Juve. Cũng như hàng loạt đồng nghiệp khác, Rocchi cô đơn trên sân cỏ. Ông không được phép đứng về
Công nghệ : con dao hai lưỡiĐây không phải lần đầu người ta viện dẫn đến sự trợ giúp của công nghệ. Italia cũng không phải là đất nước đầu tiên đề cập đến giải pháp này. Bóng đá lại càng không phải là môn thể thao đầu tiên muốn sử dụng công nghệ để phân định. Rõ ràng là người Đức đã muốn có Goal line từ năm 1966 hay người Anh muốn được phép sử dụng hình ảnh quay chậm (replay) từ năm 1986... Nếu có sự trợ giúp của công nghệ, sẽ không còn tranh cãi, công việc của trọng tài chỉ đơn giản là việc đưa còi lên miệng và thổi. Tất nhiên là đến một lúc nào đấy, người ta cũng chẳng cần trọng tài trên sân nữa, những công nghệ hiện đại sẽ giúp trận đấu được điều khiển một cách chính xác, tỉ mỉ như một trận đấu trên… Play Station. Biết đâu một ngày nào đó họ còn có thể lập trình được cả Ronaldo, Messi nữa. Vậy thì còn cần gì đến sân vận động, cầu thủ… chỉ cần một chiếc máy, vài ba cái tay cầm, chúng ta đã có một giải đấu công bằng hấp dẫn ?
Đó là một trong lý do FIFA và cả UEFA rất dè dặt trong việc sử dụng công nghệ trong bóng đá. Những giải pháp kỹ thuật hiện đại chỉ mới bắt đầu được thử nghiệm để giúp đỡ trọng tài trong các quyết định nhạy cảm như Goal line đã làm tại World Cup 2014, nhưng vai trò quyết định vẫn là con người. Một trận đấu của con người nên tôn trọng cảm xúc của con người, không phải mà ngẫu nhiên ngay cả các trò chơi nổi tiếng như FIFA hay PES cũng cố đưa vào trò chơi của mình những sai lầm của cầu thủ, trọng tài để trận đấu ảo trở nên giống thật hơn. Vậy thì lẽ gì lại cố gắng biến một trận đấu thật « ảo « hơn ?
Im lặng : Quyền và nghĩa vụMột trong những quy định của trọng tài là họ không được phép trả lời truyền thông hay bàn luận về các quyết định trong các trận đấu. Với họ, im lặng là nghĩa vụ. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc sức ép thuộc về họ, trách nhiệm thuộc về họ nhưng quyền được bảo vệ không thuộc về họ. Một trận đấu với 22 ngôi sao trên sân cỏ và hàng triệu nhà bình luận, HLV hay cả nhà đạo đức bên ngoài sân cỏ luôn sẵn sàng săm soi và tấn công họ. Họ cần được bảo vệ. Nhưng ai sẽ làm điều đó ?
Quay lại trường hợp của Rocchi, 10 ngày sau «tai nạn «, ông sếp Marcello Nicchi mới phản biện lấy lệ bảo vệ quân của mình : « Chúng tôi đã quen với việc đó. Trọng tài là một công việc khó khăn nhưng những gì diễn ra trong tuần này khiến chúng tôi thực sự suy nghĩ. Tôi đã hỏi ý kiến FIFA và UEFA và họ nói rằng những quyết định của Rocchi được liệt vào dạng nhạy cảm nhưng không phải là lỗi chuyên môn. Ở các đất nước khác, người ta thậm chí không có quyền nói về chuyên môn của trọng tài«.
Đúng, ở đất nước khác trọng tài được bảo vệ tốt hơn ở Italia. Ở Anh, người ta sẵn sàng lôi các ông HLV lắm mồm hay các cầu thủ lỡ mồm công kích về trọng tài và đưa ra án phạt thích đáng. Ở Đức cũng tương tự, rất ít khi HLV hay cầu thủ của họ dám ho he. Ngay cả các CLB Italia khi ra đấu trường Châu lục cũng rất « nín nhịn« và « biết nghe lời«. Vậy cớ sao hàng tuần, các HLV, các cầu thủ tại Serie A được phép chỉ trích trọng tài ? Tất nhiên là luật không cho phép, nhưng cơ quan thi hành pháp luật thường rất tắc trách. Conte và Bonucci đã bị cấm 3-4 trận vì chỉ trích Guida trong trận đấu với Catania, đó là một tiền lệ tốt tại sao FIGC không làm đến nơi, đến chốn ?
Ở Serie A, ngoan là một cái tội rất lớn. Họ cố gắng làm mọi cách để trọng tài thổi có lợi cho đội bóng của mình. KHông ai muốn giúp trọng tài cả và đã đến lúc buộc họ phải làm điều đó. Im lặng cũng là nghĩa vụ của HLV & cầu thủ, không chỉ mỗi trọng tài.
Nước Ý là một trong cái nôi của bóng đá, của luật lệ bóng đá nhưng càng ngày bóng đá Ý càng kén người xem. Sau một tuần bận rộn và căng thẳng, chẳng ai muốn chuốc thêm căng thẳng, bực dọc vào thân cả và đó là lý do Serie A không phải là một khuyến cáo tốt cho cuối tuần. Italia chính là nơi đưa ra ý tưởng sử dụng trọng tài thứ 5 – 6 trong một trận đấu và rất có thể họ sẽ đưa ra một giải pháp mới, 22 trọng tài trong một trận đấu chẳng hạn.