Thay thế một HLV giành 3 chức VDQG không bao giờ là điều dễ... thở. Nhất là khi người đó là Conte, người đã góp công rất lớn để hồi sinh một đội bóng bơ vơ. Nhưng đó không còn là giả thiết với Juve khi họ buộc phải làm điều đó. Allegri không phải là "Người được chọn" như David Moyes nên không chỉ truyền thông mà ngay cả Juventini cũng chuẩn bị ăn mừng ngày anh chàng ra đường.
Cũng như Conte, Allegri là người dũng cảm và khô khan, những đội bóng mà họ dẫn dắt ít khi hoa mỹ, giàu sức mạnh. Nhưng khác với Conte, Allegri ôn hoà hơn với truyền thông và thích mạo hiểm hơn với bản thân. Điều đó được chứng tỏ ngay trận mở màn Serie A 2014-2015.
Trước Chievo, Juve còn một đối thủ rất lớn là những chấn thương và thẻ phạt. Pirlo, Chiellini, Barzagli và Llorente không thể ra sân. Ngay cả dự bị như Giovinco cũng ngật ngừ. Ai sẽ là người đá tiền đạo cùng Tevez? Hãy thử hình dung nếu đó là Conte, chắc chắn Conte sẽ sử dụng một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm kiểu Vidal, Marchisio đá lùi phía sau Tevez. Hoặc bét ra thì cũng phải là tân binh đắt giá Pereyra. Nhưng không, Allegri ném cậu bé 18 tuổi Kingskey Coman vào đá cặp với Tevez.
Nếu bạn không theo dõi Juve thường xuyên, có thể bạn còn chẳng biết
thằng cha này ở đâu ra nữa. Nhưng thực tế đã chứng minh đó là một món quà mà PSG đã tặng cho Juve.
Cũng như Pogba, khi đến Juve đó là sự hoài nghi và lãnh đạm, nhưng với thế mạnh về thể lực, tốc độ, những cậu bé người Pháp thổi vào cỗ máy già cỗi một luồng sinh khí mới, rất bất ngờ với một giải đấu "chậm" kiểu Serie A. Tevez di chuyển rất rộng để làm bóng, Coman cũng hoạt động rộng không kém, khiến cho hàng thủ Chievo bối rối thực sự và tạo rất nhiều khoảng trống cho các tiền vệ của Juve tận dụng. Nếu tận dụng tốt thì Juve đã có không dưới 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Sự liều lĩnh thứ hai của Allegri đến từ Pirlo. Dưới thời Conte, Pirlo là Chúa, là Phật, là thánh Alla. Nếu Pirlo mệt mỏi, Juve gặp khó. Nếu Pirlo chấn thương, thì Conte đau đầu chọn người đá thay. Nhưng Allegri đã đưa ra một đáp án nhanh, không chỉ là vấn đề con người mà cả lối chơi. Thay vì neo một cầu thủ thấp để tạo điểm nối giữa hàng thủ và hàng tiền vệ, Allegri sử dụng 3 MC. Marchisio di chuyển theo trục ngang, vừa làm vai trò đánh chặn, vừa là điểm cung cấp bóng cho hai tiền vệ trung tâm khác. Cả Vidal và Pogba đều được lệnh lao lên phía trước, họ thay nhau đóng vai trò kim giờ, kim phút trong chiếc đồng hồ Juve. Chính điều đó tạo nên sự năng động và năng lượng trong lối chơi của Juve.

Tất nhiên, Chievo vẫn là Chievo, chưa phải là đối thủ có thể khiến Juve khó chịu, nên những thay đổi này đã phát huy tác dụng nhanh chóng. Juve sẽ có 3-4 bài test quan trọng trong tháng 9 để xem Allegri có đủ sức kéo cỗ xe tăng Juve lao về phía trước. Nếu nhìn vào lực lượng của Juve, muốn tìm đỏ mắt cũng khó tìm được một cầu thủ đá cánh kiểu Menez, Biabiany (Milan), Gervinho, Iturbe (Roma), nhưng dường như Allegri đã có lời đáp, bởi xe tăng đâu cần có cánh.