
Juventus sẽ đón tiếp Lyon trong trận đấu tối nay với quyết tâm sẽ có mặt tại vòng kế tiếp và để gỡ gạc chút đỉnh sau khi bị loại tại Champions League. Juve sẽ có sự trở lại của Vidal sau án treo giò nhưng không hiểu vì lý do gì sau một tuần nghỉ ngơi Vidal lại bị đau và chưa chắc sẽ ra sân. Barzagli đã có dấu hiệu bình phục nhưng sẽ không có mặt trong trận đấu này. Ogbonna đã hoàn toàn bình phục nhưng sẽ là mạo hiểm nếu để Ogbonna chơi ngay từ đầu, ở trung tâm hàng thủ.
Bên phía Lyon, họ sẽ không có sự góp mặt của Gourcuff, Fonfana vì chấn thương, Grenier và Gonalons vẫn chưa chắc chắn có thể ra sân. Họ cũng sẽ không còn lợi thế của Stade de Gerland với hai khán đài Bắc-Nam hừng hực khí thế. Nhưng Lyon cũng chả còn gì để mất, họ sẽ dồn hy vọng lên đôi tiền đạo mạnh nhất vào thời điểm này: Lacazette và Gomis.
Trong trận lượt đi, Juve là đội chơi tấn công nhưng Lyon chơi rất chủ động. Họ phong toả hoàn toàn khu vực giữa sân và nếu xuất sắc hơn trong hiệp 1, có lẽ họ đã khiến Buffon phải vào lưới nhặt bóng. Người giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của Lyon là Gonalos. Chính cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Lyon này đã khiến Pirlo mờ nhạt. Gonalons không mạnh về kỹ thuật nhưng sự xông xáo và tính quyết đoán đã khiến bộ ba tiền vệ của Juve toát mô hôi. Và chắc chắn trong trận lượt về, vai chính của Lyon cũng sẽ không đổi chủ. Hãy chú ý đến bộ đôi tiền đạo của Lyon: Lacazette chơi nhanh, mạnh mẽ và khá quái, đó là lý do người Lyon coi anh chàng này là một Benzema mới. Còn Gomis chơi đơn giản, nhưng rất hiệu quả. Bộ đôi này đang chơi khá đều chân khi một người ghi 14 bàn và người còn lại ghi 12 bàn tại League 1, chỉ kém mỗi bộ đôi Cavani - Ibra của PSG.
Bên phía Juve, Conte sẽ phải tính toán để giành kết quả tối đa với tổn thất tối thiểu. Điều đó có nghĩa là sẽ có quay vòng lực lượng. Llorente vừa ghi cú đúp tại giải quốc nội nhưng sẽ được cho nghỉ ngơi trong trận đấu này, Juve cần giữ cho sự bùng nổ của Llorente cho giai đoạn cuối mùa giải, khi mà thể lực của các đối thủ đã bị bào mòn thì thể hình và khả năng chơi đầu của Llorente sẽ là một lợi thế không nhỏ. Isla sẽ đá chính thay cho Lichsteiner.
Đây sẽ là bài test quan trọng để xem Conte có biết cách đá Cúp hay không.