Author Topic: [Champions League] - Galatasaray vs Juventus  (Read 52871 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #100 on: December 11, 2013, 10:46 PM »
Conte gà quá, nhiệt tình quát tháo làm gì nhiều để mất tỉnh táo.
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline Dkv

  • Moderator
  • *
  • Posts: 1,994
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #101 on: December 11, 2013, 10:48 PM »
Choài, mới vòng bảng thì liên quan gì đến đấu cup. Vòng bảng cũng như đá Serie A thôi. Bao giờ đấu loại trực tiếp mới được xem là có khả năng đấu cup.
Đang đau đầu nếu Juve vào trong ko biết được xem đến vòng mấy, nhưng bây giờ có thể hy vọng xem Juve đến bán kết rồi. :))

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #102 on: December 11, 2013, 10:50 PM »
Conte chỉ đạo tương đối hợp lý mà, bữa nay mấy chú trung vệ không chơi trò chuyền về cho Buffon kể cả trong những lúc bị đối phương áp sát, không là vỡ mồm rồi. Chỉ có 10 phút cuối non tay, không kéo về tử thủ cho xong chuyện, đá chỉ tổ chấn thương chứ chả được gì.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline souslevent

  • Moderator
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #103 on: December 11, 2013, 11:08 PM »
Trận này may hơn khôn. Nếu sân khô thì Juve chả thiếu Pirlo đâu.

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #104 on: December 11, 2013, 11:08 PM »
Em thấy Juve từ đầu H2 đá đã vớ vẩn rồi, tuyến giữa quá thiếu người, cự ly quá xa, trong khi 2 cánh đói bóng do Pogba không đủ trình phân phối.
 

Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline novembre

  • Juventini
  • *
  • Posts: 505
  • Gender: Male
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #105 on: December 11, 2013, 11:13 PM »
Pogba đá vị trí này non quá, đáng nhẽ nên cho chú này đá chỗ Vidal, Vidal về trụ . Chú Pogba này khỏe nhưng ko phân phối bóng đc, lại hay thíc biểu diễn vớ vẩn. Dẫu biết sân xấu ko nên mạo hiểm thay ng, nhưng thay chiến thuật thì vẫn nên chứ, Conte chả chủ động gì cả, đợi lúc thua mới thay----> Quá muộn!!!

Offline souslevent

  • Moderator
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #106 on: December 11, 2013, 11:18 PM »
Các bác cứ chém thế chứ bọn chiên gia nó chấm chu Pogba ngon nhất Juve hôm nay đấy. Yếu nhất là chú Licht.

Offline Ngô Đông Tuấn

  • Juventini
  • *
  • Posts: 642
  • Gender: Male
  • JuvetinoWu
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #107 on: December 11, 2013, 11:19 PM »
Ai cũng thấy lỗi cả nhưng chẳng phải chúng ta nói là k hòa đc Gala thì vào vòng sau càng thêm nhục sao.Xuống EPL đá có khi lại là bài học đấu cup lý tưởng cho conte với nhứng đối thủ có phần nhẹ ký hơn.
JuvetinoWu

Offline souslevent

  • Moderator
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #108 on: December 11, 2013, 11:35 PM »
Thôi vui lên đi, sang năm có chiều sâu hơn thì đánh. Nhỡ may đoạt C1 rồi Conte đi luôn thì mất vui

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #109 on: December 11, 2013, 11:36 PM »
Lichs yếu ở C1 thì đã bàn ở bên kia rồi, mấy quả thoát xuống chuyển không qua nổi chân hậu vệ, đến nản.
Pogba từ lúc chưa tuyết đã chán rồi, mất hẳn tuyến giữa, lên bóng toàn phải đưa ra biên. Conte ở đâu không biết?
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???

Offline phong_juve

  • Youngster
  • *
  • Posts: 24
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #110 on: December 12, 2013, 12:36 AM »
Choài, mới vòng bảng thì liên quan gì đến đấu cup. Vòng bảng cũng như đá Serie A thôi. Bao giờ đấu loại trực tiếp mới được xem là có khả năng đấu cup.
Đang đau đầu nếu Juve vào trong ko biết được xem đến vòng mấy, nhưng bây giờ có thể hy vọng xem Juve đến bán kết rồi. :))

Trận này tuy vòng bảng nhưng tính chất cũng như đá play off rồi bác...Kể ra mất Pirlo cũng mệt đấy, anh vừa là thủ lĩnh vừa là chỗ dựa tinh thần cho Juve.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #111 on: December 12, 2013, 04:42 AM »
Xin lỗi nhưng thực sự trong 3 đội của SeriA, Juve bị loại ê chề nhất, Napoli khá đáng tiếc nhưng cũng trách họ khi giao vận cho kẻ khác. Lúc thắng 1 -0 mà không ép tiếp lại chờ hết giờ, đến lúc muốn thì không ép được.
Pogba đá cả trận được, nhưng hay bị mất những tình huống lắm. Nói chung chú này còn phải học nhiều, mất bóng hết giải thích này nọ rồi mới về. Nghĩ cho cùng, Licht càng ngày càng kém mà.
Chúc mừng Milan, hi vọng họ có được lá thăm may mắn để đi tiếp. SeriA giờ Europa rồi.
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • Moderator
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #112 on: December 12, 2013, 04:48 AM »
Các bạn vẫn chưa hết shock ah? Juve bị loại thế là đáng lắm rồi. Nhưng rồi sao? Khóc, tiếc, hận, cay cú, chửi rủa... Thôi để mấy chuyện đó cho những người khác lo.
Nếu Juve mà đi đến tận cùng của Europa League thì mình sẽ cám ơn Galatasaray =))

Take it easy!

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #113 on: December 12, 2013, 04:58 AM »
Không biết nữa, có điều thấy tiếc cho Napoli thôi. Thấy vui cho AC và cuối cùng nói gì thì nói cũng buồn cho Juve, chúng ta xứng đáng hơn việc bị loại sớm thế.
Em vẫn nói thẳng là rất muốn Juve vào vòng knock out và tăng cường hai cánh. Đó là sự nhức nhối thực sự, nếu Juve cứ an phận với hai cánh thì năm sau cũng chẳng đến đâu. Dù gì, chờ được gần 20 năm năm rồi, chờ thêm tị nữa (?) có sao đâu... ngày dài tháng rộng mơ mộng vẫn nhiều nhưng tan đi một giấc vẫn buồn chứ.
Đến cuối con đường

Offline Dkv

  • Moderator
  • *
  • Posts: 1,994
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #114 on: December 12, 2013, 05:00 AM »
Chính xác, Juve năm nay chỉ xứng đáng Europa League. Đá còn thua năm ngoái thì ko nên đá CL. Xuống EUROPA khiêng được cup thì vẫn là người hùng, giống Chelsea năm ngoái.

Offline Ngô Đông Tuấn

  • Juventini
  • *
  • Posts: 642
  • Gender: Male
  • JuvetinoWu
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #115 on: December 12, 2013, 06:21 AM »
Chúc mừng Milan nhé Juve chúng tôi lấy cúp EPL đây :-) mà k biết vô tình hay cố ý đây năm nay Chung kết EPL tổ chức ở sân Juventus Arena chắc có điềm quá.
JuvetinoWu

Offline souslevent

  • Moderator
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #116 on: December 12, 2013, 06:50 AM »
Không biết nữa, có điều thấy tiếc cho Napoli thôi. Thấy vui cho AC và cuối cùng nói gì thì nói cũng buồn cho Juve, chúng ta xứng đáng hơn việc bị loại sớm thế.
Em vẫn nói thẳng là rất muốn Juve vào vòng knock out và tăng cường hai cánh. Đó là sự nhức nhối thực sự, nếu Juve cứ an phận với hai cánh thì năm sau cũng chẳng đến đâu. Dù gì, chờ được gần 20 năm năm rồi, chờ thêm tị nữa (?) có sao đâu... ngày dài tháng rộng mơ mộng vẫn nhiều nhưng tan đi một giấc vẫn buồn chứ.


Anh nghĩ đôi cánh của Juve còn chết dài dài. Vấn đề là hiện tại rất ít cầu thủ đá cánh chất lượng mà chỉ là cầu thủ tấn công chung chung, chứ không chuyên đá cánh.
Ngay cả D'Ambrosio của Torino mới nổi, nhìn có vẻ hay hay nhưng sự thực còn lâu mới đạt trình độ đá cho ĐTQG, chứ đừng nói đến đẳng cấp châu Âu.

Ở Serie A anh chỉ kết mỗi Cerci


Offline tung359

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 93
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #117 on: December 12, 2013, 09:20 AM »
_ Có lẽ Juve sinh ra ko phải để đá cup các bác ạ. Cup nó cần sự đột biến, ngẫu hứng và phá cách cơ.
Juve thực dụng, khô khan quá.  Lịch sử hào hùng của Juve mà cho đến giờ mới chỉ có 2 chiếc C1 đã nói lên điều đó. Hầu hết những ông lớn ở C1 đều là những đội mang phong cách tấn công và cống hiến. Các cụ nói đúng thật, người tính ko bằng trời tính :))
Chúng ta nên tự trách mình. Trận thua này sẽ đau lâu đấy nhưng thuốc đắng mới dã tật. Conte vẫn luôn ấp ủ biến Juve thành 1 đội bóng siêu tấn công, pressing áp đảo đối thủ. Đây là lúc để mạnh tay thực hiện.

_ Gửi mấy chú anti:
Những dịp như thế này là bãi sh*t ko thể thơm hơn để những con cẩu anti vào táp, nhất là những giống cẩu được phối giống với Ỉn  :juve5:
Anh biết các chú sẽ mò vào đây để la liếm cho thỏa những ngày chờ đợi, rình mò, GATO, cay cú ....  :)) Thế nên cứ thưởng thức bằng tất cả sự sung sướng của mình nhé  :devil:
Đối với anh mà nói thì "tình cảm" mà các chú luôn ngày đêm vun đắp chỉ làm cho anh thấy thích thú và thêm yêu Juve mà thôi  :juve4:
Mong các chú ghé chơi thường xuyên nhé =))
« Last Edit: December 12, 2013, 09:23 AM by tung359 »

Offline dudu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 742
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #118 on: December 12, 2013, 10:31 AM »
Em không hẳn thất vọng nhưng buồn. Nói chung kiểu Juve không đáng thua mà thành ra bị loại hẳn hoi nên thấy không xuôi được!

Mà đúng là phải thừa nhận Conte non tay, non chứ ko kém nhé! Lại còn quân tử, mồm nói chúng tối đá kiếm tìm trận thắng, đá thết thật luôn, em cứ tưởng chém  :m1809: :m1809: :m1809:. Chưa kể thấy thế trận hơi tốt hơn Gata (mà cũng do Gata yếu là chính) nên vẫn cứ cho cầu thủ đá ban bật chạy chỗ trên cái sân chết tiệt đó, mà không lo giảm thiểu rủi ro bị ghi bàn, cứ tử thủ phá bừa lên, cầm bóng ngoáy ngoáy kiếm phạt thì :( :( :(.

Offline SuperFan07

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 176
[Champions League] - Galatasaray vs Juventus
« Reply #119 on: December 12, 2013, 10:37 AM »
Lichs yếu ở C1 thì đã bàn ở bên kia rồi, mấy quả thoát xuống chuyển không qua nổi chân hậu vệ, đến nản.
Pogba từ lúc chưa tuyết đã chán rồi, mất hẳn tuyến giữa, lên bóng toàn phải đưa ra biên. Conte ở đâu không biết?

 Lại trách Conte,thế theo bác Conte có thể làm gì vào lúc đó,với điều kiện thời tiết như vậy,con người như vậy?Sau khi bị dẫn bàn thì Conte cũng đã rút Mar-Bon để thay bằng Quag-Gio còn gì,đòi hỏi gì nữa?

 Ngồi nói thì bao giờ cũng dễ :chatterbox: