Bên mình có cái sào đấy mà có chịu lật đâu?
Llorente không thể so sánh với Drogba được bạn ơi,hơn nữa đội nó có lợi thế khan giả nhà thi đấu hung phấn hơn hẳn,nhìn cách nó phòng ngự rất máu lửa
Nói chung bóng đá hiện đại giữ được tỷ số thực sự khó,bảo sao những cú lội ngược dòng cứ xuất hiện liên tiếp
Gala thực sự cả trận đá cũng chả có vị,được duy nhất 2 cơ hội thì tận dung thành công 1
Có lẽ triết lý kiểu MOU đang trở nên lỗi thời,giờ triết lý của PEP đang lên ngôi,cần phải chiếm sự chủ động chứ không thể phòng ngự bị động được nữa,chắc đến mấy cũng để lọt 1 kẽ hở trong 1 tíc tắc