Em nghĩ Roma sẽ sớm thua thôi, tiếp theo họ sẽ gặp Fio, Milan và đầu năm là Juve. Milan bắt đầu tốt hơn rồi, Kaka đá rất tốt, sẽ không ngạc nhiên với một chút nâng đỡ, Milan lại chạy tốt giai đoạn này cho xem.
Cái chính là Roma đã bế tắc khá lâu rồi, nếu ai để ý họ có một series thắng 1 -0 (4 trận) mà cũng nhưng trận may. May mắn thì không mãi mãi, roma hoà và thua sẽ đến thôi.
Roma năm nay khá giống với Juve năm 2012, nhưng có điều khác, mặt bằng SeriA năm nay cao hơn khá nhiều. Ít nhất, năm đó Juve có Milan thôi, còn Roma giờ còn bao nhiêu đội khác đủ tầm và lực lượng đá bay họ.
Quay lại trận đấu hôm qua, thực ra quả cuối cùng là khá may mắn, nó dựa vào bản năng của Llorente hơn là một pha bóng bài bản. Vẫn nghĩ Juve đưa Quag vào sớm hơn vì trước đó Juve bế tắc, nhưng Conte đợi lâu quá. Nếu không có buffon xuất thần thì chẳng biết điều gì nữa.
Mình vẫn nghĩ Juve đá 4 3 3 nhiều hơn đi, Bonucci càng ngày càng lạm dụng những đường chuyền dài (chuyền dại thì đúng hơn) và càng mất tập trung hơn.