Có lẽ khi Marchisio lấy lại được cảm giác bóng hoàn toàn thì nếu để Pogba được ra sân, nên thay cho vị trí Pirlo. Thứ nhất vì tuổi tác và cho Pirlo có trạng thái tốt nhất trong các trận quan trọng. Hai là Pogba có khả năng tranh chấp, giữ bóng nhưng lại chưa hay lắm về chạy chỗ nên để đá con thoi không hẳn tốt. Để đá mỏ neo cho quen dần.
Nếu không có Pirlo thì phải đá 4-3-3 với 2 tiền đạo cánh đúng nghĩa.
Hôm qua dù đá 3 tiền đạo nhưng Tevez đã lùi chứ không phải đá cánh.
Như Conte đã nói, Juve không thể đá 4-3-3 nếu thiếu Pepe.(tiền đạo cánh còn lại là Giovinco)
Conte chắc đang cay Marotta lắm. Hồi hè, Conte đã đề nghị mang về một cầu thủ có thể chơi tiền đạo cánh, nhưng rút cục không có ai hết. Pepe chấn thương, Conte không có nhiều đất để diễn.
Mình thấy Pogba còn lâu mới thay được Pirlo ở vai trò cầm nhịp.
Trận trước gặp Torino, hiệp 1 Pogba chơi ở vị trí cầm nhịp, kết quả la Juve không tạo được cơ hội nào cả. Chỉ sang hiệp 2 khi Vidal về cầm nhịp, thì Juve mới có nhiều cơ hội.
Ở trận hôm qua, những pha bóng không qua chân Pirlo đều rất tối.
Mình cũng đồng ý với bạn là Juve luôn chơi cầm chừng ở hiệp 1 để tham dò đối phương.
Với lối chơi đó, chỉ cần thiếu tập trung là ăn đòn. Điều đó lí giải tại sao dạo này Juve toàn bị thủng lưởi bởi hậu vệ để mất bóng. Có thể Conte muốn giữ sức cho cầu thủ nên chủ trương vậy.
Về bàn thua thứ 2 của Juve thì lỗi lớn thuộc về Chiellini.
Ở bàn thắng đó, Chiellini nhảy lên tranh chấp bóng nhưng cách bóng tới 30-40 cm => phán đoán sai.
Barzagli thấy thế mới phải lùi vào trong hỗ trợ làm hổng cánh.
Tóm lại là Conte phải chấn chỉnh hàng thủ. Thi đấu toàn mắc lỗi cá nhân, không thể chấp nhận được.
Mình cũng không bi quan về kết quả lắm.
Như mình đã nói: Khời đầu suôn sẻ ở CL thì đó không phải là Juve.
Italia và Juve cứ phải vào thế bí mới đá hay được.