năm ngoái em bắt xe từ ls -> hn đi chuyến 5h sáng tới nơi đã hơn 8h rồi . có sớm quá ko . 
Hay là theo em dự tính ntn . Chúng ta sẽ giao lưu gặp gỡ từ trưa với 1 bữa ăn nhẹ tập trung . kiếm sân nào đó đá vào khoảng từ  1h30 -> 2h . đá xong tới tầm 4h họp tới 8h xem juve là đẹp  
Ko ổn chú ơi,anh em juventini ko có khái niệm ăn nhẹ,mà ăn nhẹ thì cũng tráng miệng mấy lít bia rồi.Gần Chùa bộc nhiều sân mà ,sân Y hay sân Không Quân cũng ổn,hôm.đó ngày chị em chắc chẳng ai đi đá đau,sân thì thỏa mái.Tầm 8h30 là đẹp nhất,chú bunchi3n lên từ tối hôm trc đi,ae mình đi ăn nhẹ,bác nedved,laoai,anhquan,lê tất miền nhỉ?