Vidal - Tiền vệ toàn năng (ghi bàn, đánh chặn, kiến tạo, cản phá...) Mình không biết bắt đầu thế nào với Vidal nữa, nhưng có lẽ không ngạc nhiên khi rất nhiều tạp chí nổi tiếng đưa anh vào danh sách 50 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012.
Một số thống kê cơ bản về Vidal trong mùa giải 2012/2013
Đào bới quá khứ Sinh năm 1987, Vidal bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ đội bóng quê nhà Colo-Colo. Ba mùa bóng đầu ở Colo, anh đã chơi tổng cộng 52 trận nhưng chỉ ghi được hai bàn thắng.
Sự toả sáng tại giải vô địch U20 thế giới của Vidal đã gây được sự chú ý từ Bayer Leverkusen. Khi đó đội U20 của Chile đã vào đến bán kết và thua đội hình cực mạnh của U 20 Argentina ( đội vô địch) với tỉ số 0- 3. Bên lề, hai cầu thủ của Juve là Isla và Vidal khi đó đều ghi được hai bàn trong toàn bô giải. Sau khi chuyển đến Bayer Leverkusen, Vidal đá 117 trận cho đội bóng này tại giải quốc gia, 9 trận cúp quốc gia và 18 trận tại các giải châu Âu, với tổng số bàn thắng ghi được là 20 bàn.
Về với Juve Tháng 7 năm 2011, Vidal chuyển đến Juve với mức giá là 10.5 tr Euro, sau một mùa bóng rất thành công với Bayer. Vidal ra mắt sau khi vào sân thay cho Alex và đã ghi bàn sau 6 phút trên sân. Đó là trận thắng 4 -1 trước Parma.
Trận đấu đầu tiên của Vidal cho Juve tại châu Âu chính là trận hoà 2 -2 trước Chelsea.
Ý định ban đầu của Juve là đưa Vidal về cạnh tranh với Marchisio, nhưng sự thật hai cầu thủ này đá quá tốt bên nhau. Ở mùa giải đầu tiên cho Juve, Vidal có 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, anh cùng Juve vô địch quốc gia, đạt siêu cúp và về nhì tại Copa. Có thể nói Vidal là món quà bất ngờ và thành công trong thị trường chuyển nhượng của Juve.
Vì sao Vidal xuất sắc nhất mùa nàyNếu mỗi con số thống kê, đều nói lên một điều gì đó,
League Games Goals Assists YC RC Italy - Coppa Italia 4 1 0 1 0 Italy - Serie A 26 7 7 10 0 Italy - TIM Supercup 1 1 1 0 0 UEFA Champions League 9 3 2 3 0
|
Tính đến thời điểm này, Vidal là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Juve (cùng 12 bàn như Vuc và Quag), nhưng sự đóng góp của Vidal có lẽ là quan trọng hơn nhiều. Anh xuất hiện ở nhiều điểm nóng trên sân, cùng Marchisio che chắn rất tốt cho hàng phòng ngự. Anh cũng chia sẻ trách nhiệm kiến tạo với Pirlo. Vidal cũng là môt trong những cầu thủ hay nhất của Juve tại CL. Anh là người duy nhất chơi đúng phong độ trong tứ kết của Juve.
Hơn nữa, Vidal cũng tạo sức hút rất lớn trên thị trường chuyển hượng, giá trị ước tình của Vidal theo Transfermakt là 30 triệu Euro, nhưng có lẽ với việc của khôn người hiếm như hiện nay, giá trị thi trường của Vidal lớn hơn nhiều.
Một điểm nổi bật nữa, mặt dù chơi rất năng nổ và thường xuyên tackle nhưng Vidal rất ít chấn thương. Kể từ khi khởi đầu sự nghiệp đến giờ Vidal phải nghỉ vì 3 trấn thương nhẹ thôi (thống kê trên TransferMartk). Vidal đá rất khôn ngoan ở vị trí của mình.
Điểm duy nhất mà anh thiếu tại mùa giải đó chính là khi Juve cần anh nhất, anh lại ngồi ngoài. Chiêc thẻ vàng hơi vô duyên của Vidal trong trận lượt đi với Bayer tại CL, đã ảnh hưởng rất nhiều đến Juve trong cuộc chiến vào vòng sau. Dù người đóng thế là Pogba đã chơi xuất sắc nhất trận (Goal cho 4 điểm) nhưng thiếu vắng anh rõ ràng Juve thiếu đi sự tự tin và tính đột phá để đánh bại Bayer. Juve đã thua, còn anh thì phải chờ ít nhất nửa năm nữa để tìm bàn thắng thứ 4 cho Juve tại CL.
Ngoài ra, Vidal cũng từng đá quả Pen rất vô duyên
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uKZWdhzsNeA[/youtube]
Khoảnh khắc mùa giải[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_tMXxdJLK-M[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_WlfkNpKG3o[/youtube]