Trận thua hôm qua nói chung theo mình cũng ko có gì to tát quá (cũng may mà Napoli hoà, hy vọng Lazio cũng bị cầm chân thì ổn) , căn bản vì lực lượng Juve khá mỏng, cầu thủ giỏi nhiều, nhưng thiếu kinh nghiệm, tâm lý trung bình. Chiellini và Asamoah vắng mặt thời gian qua là một thiệt thòi rất lớn, vì 2 đồng chí đó đá rất máu lửa, 1 chú thì hùng hổ tuyến dưới, 1 chú thì trâu bò chuyên tiếp đạn tuyến trên, khiến cho cánh trái của Juve gần như là nỗi khiếp sợ của đối thủ, còn hiện tại thì cánh trái lại là tử huyệt của Juve khi Peluso chỉ chơi tròn vai, De Cegli thì bị nhốt lâu quá nên giờ cúm gà mất rồi. Năm rồi đẩy Estigrrabria đi mình thấy khá tiếc (chú này đang làm mưa làm gió ở Sam)
Dù sao mình cũng đập Celtic đc 3 trái rồi, an tâm trận lượt về (đá làng nhàng cầm hoà cũng đc - chuyện này Juve giỏi) Quan trọng nhất là trận Napoli, nuốt đc thằng đó thì coi như yên.