Author Topic: Italia blues  (Read 6337 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Italia blues
« on: January 28, 2013, 05:42 PM »
Một lần nữa trọng tài mới là nhân vật trung tâm của một trận đấu tại Serie A, Guida lạnh lùng từ chối Juventus sau khi bóng chạm tay trung vệ Genoa trong những giây cuối cùng của trận đấu và tặng cho Vucinic, Lichtsteiner thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Có lẽ đó không phải là điều kỳ lạ nhất khi biết rằng không ở đâu có nhiều trọng tài trong một trận đấu hơn Italia, 6 người và 1 trong 2 trợ lý của Guilda đã khẳng định đó là 1 quả penalty và Guida khẳng định với Conte: "Đó là một quả penalty nhưng tôi không đủ dũng cảm để thổi phạt" và Guilda là một người Napoli, cổ động viên của Napoli từ nhỏ.

Sau trận đấu Guida đã nhận đủ mọi lời chỉ trích từ phía Juventus và những lời doạ nạt từ phía các cổ động viên quá khích. Nhưng liệu có công bằng với cậu trai trẻ ấy? 32 tuổi, mới vào nghề không lâu, phải bắt một trận đấu khá căng thẳng trong một trận đấu của đội bóng thù địch với đội bóng quê nhà, với sức ép đấy có lẽ ngay Collina cũng phải e dè. Có lẽ anh cũng chỉ là con tốt trên bàn cờ của những tay bất... tài.

Không ở nơi đâu lại có nhiều trọng tài trong một trận đấu đến vậy, tới 6 người. Nhưng kỳ lạ thay từ khi FIGC đưa thêm 2 trợ lý trong những trận đấu chính thức tại Serie A thì chỉ có những tranh cãi, những bất ổn tăng lên còn sự việc không hề thay đổi. Ngay trong trận đầu tiên áp dụng, CK Super Copa Italia, tranh cãi đã nổ ra và Napoli không tham dự lễ trao giải cho dù trận đấu đó xuất hiện 4 vị trọng tài xuất sắc nhất Serie A. Trong nửa đầu mùa giải, liên tiếp các sai lầm của các vị vua áo vàng và kết quả là họ lại liên tiếp chịu sự tấn công từ báo chí và các đội bóng, còn FIGC im lặng. Họ khẳng định đó là một giải pháp tốt.

Người Ý từng tự hào họ mới là người khai sinh ra bóng đá từ những trận đấu đầu người man rợ thời Trung cổ nhưng càng ngày họ càng thụt lùi cho với nền bóng đá giải trí từ anh bạn bên kia eo biển Manche. Những trận đấu nơi ấy luôn đầy ắp khán giả,  thi đấu vào những khung giờ đẹp, áo đấu và quảng cáo bán khắp nơi, tiền không phải là nỗi lo của những đội bóng, cho dù họ là những con nợ... và những vị trọng tài có thể kê cao gối ngủ ngon sau những trận đấu bởi vì họ là những kẻ cô đơn trong đám đông gào thét ấy. Vì thế cần những chế tài phù hợp để bảo vệ những kẻ cô đơn ấy và đảm bảo những kẻ cô đơn yếu bóng vía không xuất hiện trong những tình huống khó khăn ấy nữa. Thử tưởng tượng nếu A. Wenger chỉ trích trọng tài? Ông ta sẽ phải giải trình trước hội đồng kỷ luật và có nguy cơ bị phạt ít tiền tiêu vặt và vài trận ngồi ngoài. Thử tưởng tượng Guida bắt một trận đấu ở Anh, có lẽ anh ta sẽ chia tay Giải hạng nhất vài tháng để bắt những trận đấu ở hạng dưới.

Vậy đấy, các anh bạn FIGC thân mến, người ta thường nói: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn". Hãy bảo vệ những anh bạn áo vàng, hãy bảo vệ những trận đấu, hãy xây dựng một nền bóng đá giải trí và hãy phạt Conte vì những chỉ trích thái quá, hãy cho anh bạn Guida thêm thời gian tại Serie C và hãy cho anh bạn phân công trọng tài đi nghỉ mát. Có thể khi đó Tuttosport, GdS hay CdS sẽ giảm doanh thu nhưng sẽ bớt nhức đầu hơn nhiều. Bao giờ cho đến ngày xưa....

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Re: Italia blues
« Reply #1 on: January 28, 2013, 09:16 PM »
Cái title nghĩa là sao anh?
AKAZZURRI

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Re: Italia blues
« Reply #2 on: January 29, 2013, 12:18 AM »
Buồn cho bóng đá Italia thôi mà, title không rõ nghĩa lắm, ai thích hiểu thế nào thì hiểu

Offline novembre

  • Juventini
  • *
  • Posts: 505
  • Gender: Male
Re: Italia blues
« Reply #3 on: January 29, 2013, 09:32 AM »
hiu hiu, Conte bị phạt rồi, nhưng chưa thấy nói gì về chú trọng tài  :I_dont_know: