Author Topic: Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?  (Read 8988 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?
« on: January 27, 2013, 04:35 AM »
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Anelka
Wiki cũng đã update Current club là Juventus. Báo đài cũng đã đưa tin ... 99% là anh này sẽ là tay săn bàn mùa nước nổi rồi
Anh em cho ý kiến về độ thành công của anh này. Trước mình thích anh này lắm nhưng mà giờ thì già rồi .... không biết còn sức để cày ải hay không lại mất cả năm trời đá ở Tàu khựa nên không biết bản năng có bị cùn đi không do ăn uống ba cái hóa chất độc hại bên Tàu ....
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Re: Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?
« Reply #1 on: January 27, 2013, 04:51 AM »
Tin là tốt, ít nhất là tầm của chú này thì tất cả các tiền đạo của juve hiện giờ chưa từ đạt tới. Hơn nữa, juve cần người gọn ghẽ hơn,chán mầy ông vẽ vời lắm rồi. Theo mình Anelka có thê ghi được trên 10  bàn nếu đá thường xuyên
Đến cuối con đường

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Re: Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?
« Reply #2 on: January 27, 2013, 05:15 AM »
Mình cũng hi vọng thế, chứ nhìn mấy ông tiền đạo ẻo lả của Juventus mà ngáng quá rồi ... phải có 1 đông cao to đen hôi thôi
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Re: Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?
« Reply #3 on: January 27, 2013, 10:22 AM »
sau Real thì PSG và Liverpool là bước lùi của Anelka
Tiếc cho ông này, chẹp hy vọng đẳng cấp ko lụi tàn vì hóa chất Tung của =))
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Zyzzie

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 119
Re: Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?
« Reply #4 on: January 27, 2013, 07:02 PM »
Vụ này quá ổn, rẻ bèo mà chất lượng cũng khá. Mang C1 về đây nào Nicolas  :juve4:

madkiller_2008

  • Guest
Re: Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?
« Reply #5 on: January 27, 2013, 07:11 PM »
Thật sự là ko nhiều hy vọng lắm.  :m1809:

Offline ocluoc

  • Juventini
  • *
  • Posts: 539
Re: Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?
« Reply #6 on: January 28, 2013, 08:45 AM »
Chả kỳ vọng gì, độ thành công em cho là thấp. Sở trường của Anelka là trận cầu lớn thì tịt :))

Offline rafael-nadal

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 86
  • Gender: Male
Re: Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?
« Reply #7 on: January 29, 2013, 11:50 AM »
Chả kỳ vọng gì, độ thành công em cho là thấp. Sở trường của Anelka là trận cầu lớn thì tịt :))

Cái này thì không hẳn. Em còn nhớ cú đánh đầu ngược của Anelka trong trận BK lượt về Bayern 2-1 Real Madrid mùa bóng 1999-2000 không?

Tuy nhiên, chưa chắc Anelka đã là mẫu cầu thủ Juve đang thiếu. Cái Juve cần là một tiền đạo cắm đúng nghĩa, có khả năng săn bàn và ghi được nhiều bàn thắng. Thời ở Arsenal, Anelka là một cầu thủ như thế, nhưng thời đó đã cách đây mười mấy năm rồi. Còn nếu Juve mang Anelka về làm một tiền đạo lùi, hoạt động rộng thì Juve đã có 2 người làm nhiệm vụ đó (Vucinic và Giovinco) trong khi trung phong thì vẫn thiếu và Juve sẽ phải tiếp tục tìm kiếm vị trí này trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Hơn nữa, những cầu thủ có lối chơi dựa vào tốc độ và thể lực thì khi qua thời đỉnh cao và về già, “tốc độ xuống dốc” của họ sẽ nhanh hơn “tốc độ xuống dốc” của những cầu thủ có lối chơi dựa vào kỹ thuật. E là Anelka cũng thế.

Dù không xem trận nào của Anelka ở TQ nhưng đôi lúc những con số thống kê cũng có một ý nghĩa nào đó. 3 bàn trong 20 trận ở một giải VDQG có trình độ không cao lắm như TQ có lẽ là hơi ít, dù ở đó Anelka đá cắm hay đá lùi và đồng đội xung quanh chơi thế nào. Tất nhiên, mình đoán là nếu Thân Hoa Thượng Hải đã có tiền mời cả Anelka lẫn Drogba thì có lẽ những đồng đội của các anh cũng ko đến nỗi quá tệ.

Và dưới trướng Conte, một điều quan trọng nữa là các cầu thủ cần biết phục tùng kỷ luật. Một cầu thủ tính khí khó chịu và nổi loạn như Anelka có phù hợp với tập thể Juve không? Conte sẽ mất bao công sức cho Anelka và bản thân anh sẽ mất bao lâu để hòa nhập với lối chơi của đội?

Không hy vọng lắm!!!
"Cái gì khác có thể đánh bại tôi, đầu gối hay đôi chân, cú trái hay cú giao bóng, nhưng ý chí của tôi thì không" - Rafael Nadal

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Re: Nicolas Anelka - sát thủ hay bệnh binh?
« Reply #8 on: January 30, 2013, 08:55 PM »
Đồng ý với Rafael, vẫn hy vọng Juve chơi được vụ Lopez.
Anelka chuyên đá lùi, rộng nên được Juve nhòm ngó. Nhưng 33 tuổi + lịch sử chấn thương dài ngoằng + trận đấu đỉnh cao cuối cùng cũng đã gần năm, hóng và hy vọng thì đúng hơn. Giá mà lôi được bác Trez về đến hết mùa giải cũng thấy ngon, sao không cố nhỉ?