Mình ko chắc lắm , nhưng có thể đây là lần đầu tiên mình có 1 chuyến đi chơi ấn tượng , đầm ấm , nhiều tiếng cười và niềm vui đến vậy . khâm phục anh em Đà Nẵng sự nhiệt tình và tài thiết kế tour tại Đà Nẵng .
Chắc vợ chồng mình là mệt nhất thôi …. Nhưng thực sự ở lại thêm 1 ngày quá ấn tượng và ko lãng phí . đi được mấy cái hay và hài lòng :
- Café sáng cùng với Dũng , chi Liên , bé Nga .rồi đi mua đồ làm quà với chi Liên
- Chùa Linh Ứng : đẹp , mát , sạch sẽ … quan trọng nhất là phật đẹp và to lắm .. vợ chồng mình thích đi chùa nên ưng ý lắm :D
- Ngũ Hành Sơn : đi hết , từ âm phủ lên núi luôn … hình như là vợ chồng đi hết hang luôn -> kết quả khi đi xuống lấy xe

thì bị lạc ,, cách chổ lấy xe 1 km ac ac
- Hội An : lúc tới là 6h-7h gì đó … vợ chồng đi ăn Cao Lầu ngon tuyệt ( 20 ngàn / tô ) … chè ( 5 ngàn / chén ) rẽ mà ngon ,,, ngay bên trong phố cổ luôn . hôm đó có thả đèn … chụp được mấy tấm đẹp … “ ai nói Hội An nhỏ … 2 vợ chồng đi hết từng con đường luôn … kết quả =)) khi phố đã lên đèn thì chổ nào cũng giống nhau , ko biết chổ lấy xe =)) lạc mất nữa giờ , mới tìm thấy xe .
- Khi về cũng kịp làm tăng cuối : vào 1 quán ăn toàn cá rất hợp khẩu vị ,cùng với 1 anh trong cty ra tiếp , cùng với chi Liên + Nga . có màn chia tay cảm động …
Trong suốt đoạn đường đi vợ mình cứ .. “ Anh ơi “ ,,,,,,,, “ vãi cả củ cãi” =)) khiếp … chắc mình sắp chung hoàn cảnh với anh LaoAi rồi .
Cám ơn mọi người !