Không phải tính đâu mà là áp dụng rồi.
Những trận Pirlo ko đá, Juve sử dụng rất nhiều đường tạt bóng từ hai biên.
Chiến thuật này hoàn toàn hợp lý khi mà người đá thay Pirlo, Pogba, vẫn còn non và không thể cung cấp bóng tốt như bậc đàn anh.
Càng xem càng thấy Conte rất nhiều bài.
Mình chưa thấy ai nói "cách triển khai tấn công của Juve hiện nay là lối đá tấn công tổng lực" (như lối đá của Ajax năm nào). Nhưng nhìn trên sân thì thấy khi Juve tấn công, chỉ để 1 hậu vệ bên phần sân nhà.
Nếu đánh giá trên phương diện "điểm mới" thì ở Châu Âu hiện nay có Juve và Dortmund đáng xem nhất.
Mình hi vọng năm nay Juve sẽ gặp Dortmund ở chung kết CL juve5
Bạn nói thế thì chưa đúng bản chất của bóng đá tổng lực của Rinus Michels rồi.
Thứ bóng đá đó mỗi khi có bóng là tấn công, mỗi cầu thủ đều sẵn sàng tấn công và có khả năng tấn công.
Nhưng thứ bóng đá đẹp ấy khi gặp phản công nhanh thường hay lúng túng.
Còn lối chơi của Juve hay Dortmund hiện nay là lối chơi pressing toàn sân và liên tục, dựa trên sự kiểm soát bóng và giữ cự ly đội hình gần như tuyệt đối. Mỗi khi 1 hậu vệ lao lên tần công thì tiền vệ phòng ngự thường lui về, cân bằng khoảng cách và chống phản công. Không nói đến Dortmund, những bàn thua của Juve hầu hết là từ những pha dứt điểm từ xa hoặc đội bạn quá xuất sắc, rất ít tình huống 5 ăn, 5 thua.
Hôm qua lúc Barzagli ra nghỉ, trung vệ duy nhất còn lại là Chiellini những Juve vẫn chơi 3 trung vệ (Licht, Marrone và Chiello), đủ thấy Juve có những cầu thủ đa năng và vị trí đội hình chỉ là một khái niệm tương đối trong tư duy của Conte