Vừa nghe tin Drogba đến Galatasaray, 10 mil cho 18 tháng. Sao các bạn Thổ giàu thế nhỉ?
Vụ này có lẽ không nên tiếc. Những lý do chính để một cầu thủ rời bỏ CLB này để đến CLB khác tựu chung lại có tiền bạc, danh hiệu và sự say mê (loại trừ một số lý do bất thường như mâu thuẩn với HLV hay chuyển CLB theo ý muốn của vợ/ bạn gái). Chuyển CLB vì tiền? Hẳn rồi. Vì danh hiệu? Người ta có thể chuyển đến một CLB lớn hơn vì CLB đó có khả năng đoạt danh hiệu cao hơn CLB hiện tại của họ, dù mức lương CLB mới chưa chắc đã tốt hơn CLB cũ? Llorente là một trường hợp như thế. Và cũng có những cầu thủ ngồi dự bị ở những CLB lớn, hưởng lương cao, nhiều danh hiệu nhưng họ sẵn sàng ra đi, đến những CLB nhỏ hơn, lương thấp hơn, khả năng đoạt danh hiệu ít hơn, đổi lại, họ được thường xuyên ra sân thay vì ngồi trên ghế dự bị. Đó là chuyển CLB vì niềm đam mê, vì khát vọng được thi đấu.
Trong 3 lý do trên, theo mình, niềm đam mê phải là cái đầu tiên, thứ đến danh hiệu, cuối cùng mới là tiền bạc. Rất tiếc, với Drogba, tiền bạc lại là yếu tố hàng đầu. Một cầu thủ sẵn sàng sang tận TQ chỉ vì tiền bạc, có thể gật đầu tắp lự với đề nghị của Galatasaray chỉ vì Galatasaray trả đủ số tiền anh ta muốn thì thực sự cầu thủ đó không phù hợp với Juve, dù về mặt chuyên môn, cầu thủ đó khiến không ai có thể phàn nàn.
Mình không nói chuyển CLB vì tiền là xấu, mình chỉ nói nó không hợp với mình, và có lẽ cũng không hợp với Juve cũng như triết lý của Conte, vậy thôi!