Cuối cùng thì Juventus cũng có một ngôi sao. Nhưng đó là ngôi sao thứ 3 trên ngực áo (cho dù FIGC phản đối và cho dù nó chỉ hiện hữu qua dòng chữ 30 chiến thắng trên sân cỏ) chứ không phải một ngôi sao sân cỏ, một Big Player như Andrea Agnelli và Beppe Marotta từng hứa. Rõ ràng đó là một sự thất vọng và trên không ít diễn dàn đã có những tiếng nói kêu gọi Marotta từ chức. Nhiều người còn nói huỵch toẹt với "bản chất nông dân" (ám chỉ việc Marotta mới chỉ làm việc cho những CLB nhỏ) của mình Marotta sẽ không bao giờ đưa được một ngôi sao nào về Juventus Arena.
Sự điên rồ của TTCNNgày mà người Ý làm mưa làm gió trên TTCN chỉ còn là câu chuyện lịch sử dành cho những người thích tìm hiểu. Bây giờ Italia là siêu thị cho những CLB nước ngoài, là vườn ươm cho những tài năng trẻ hay bến trung chuyển của những cầu thủ Nam Mỹ. Nhưng ngay cả khi cực thịnh thì các CLB Italia cũng không thể cạnh tranh với những tay chơi dầu mỏ mới nổi. Những thành công nhãn tiền của Chelsea hay Man City càng tiếp thêm sự hung hăng cho các ông hoàng Ả rập. Họ sẵn sàng vứt 40-50M€ như người ta mua mớ rau và cười khẩy vào Luật công bằng tài chính mà Platini đang làm mọi cách để đưa bóng đá về đúng nghĩa của nó. Với những công ty ma và những hợp đồng tài trợ không tưởng Man City & PSG đã khiến TTCN là cuộc chơi của họ. Việc Zenith hoàn tất 2 vụ chuyển nhượng Hulk & Witsel chỉ khẳng định chân lý: Năng lượng và tiền đang vận hành thế giới, không phải Chúa Trời!

Việc Juventus tiêu đến 53M cho hoạt động chuyển nhường mùa này nhưng vẫn thất bại từ Kun, Dzeko, Van Persie đến Llorente chỉ khẳng định một điều là Juve nằm ngoài cuộc đua điên rồ đó. Thay vì vứt 30M cho Van Persie thì họ có Giovinco, Isla và Asamoah (%). Có lẽ đó là cách Marotta bao biện cho TTCN của Juventus mùa này và khơi dậy chiến lược kinh doanh của Moggi: "Juventus tạo nên các ngôi sao".
Xây dựng một đội bóngMarotta đã có một minh chứng rất hùng hồn cho chiến lược xây nhà từ móng của mình. So với mùa bóng 2006/2007, chỉ còn Gigi Buffon, Claudio Marchisio và G. Chiellini ở lại và đóng vai trò trụ cột trong đội bóng mới. Với 200M, Marotta đã xây dựng được một đội bóng trẻ hơn, đồng đều hơn và có tương lai hơn. Đó là sự pha trộn giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Gigi Buffon, Pirlo hay Barzagli và những cầu thủ trẻ như Marchisio, Chiellini, Giovinco, Vidal. Giữa những cầu thủ nước ngoài như Vidal, Vucinic, Asamoah, Lichtsteiner và những cầu thủ Italia. Juventus vẫn đang kiến tạo lại Bloco Juve trong lòng Azzurri. Đó chỉ là một suy nghĩ xoa dịu những lo lắng vì sự vắng mặt của những ngôi sao như Marotta và Agnelli đã hứa chứ không phải là một khẳng định kiểu AQ là Juve không cần họ.

Các Juventini sẽ phải đợi để thấy những ngôi sao mà họ mong đợi nhưng Conte thì không cần phải đợi. Anh đã có những mảnh ghép cần thiết để tạo nên những cú buzz ở Champions League và Serie A cho đến ngày TTCN Mùa đông trở lại. Tất nhiên là khi không có những ngôi sao triệu đô như Ibra, như CR7 hay Messi các cầu thủ Juventus sẽ dễ gắn bó hơn, ít những xung khắc trong phòng thay đồ hay trên sân cỏ. Đó sẽ là tiền đề của một đội bóng Juventus hơn là "Mr X và những người bạn". Trách nhiệm thuộc về Conte và các học trò, cánh cửa dẫn đến khung thành đối phương không chỉ có một lối đi duy nhất từ những Big star.