Em khó tính, điều này thì em nghĩ là đúng. Bởi vì ngày nào trên facebook (đúng ra và vài ngày trên facebook lai có vài người phải dùng từ không đúng quy định - và mang vào trong cả diễn đàn nữa). Thỉnh thoảng phải hide đi và nhiều khi phải unfriends với juven fan vì không thích thấy những từ được gọi là tục tữu (...). Ít nhất, trong gia đình em từ nhỏ bất cứ khi nào nó ra một từ như thế là phải tự vả vào mồm rồi...
Chính không phải yêu theo kiểu bầy đàn, vì thế càng không có nghĩa là dung hoà, mình để chấp nhận tất cả, không cần biết tốt xâu. Nếu em nhớ không nhầm thì Juve-VN Fan được phát triển theo mô hình ít nhưng chât (lâu rồi không đọc lại kế hoạch phát triển)...
Còn việc em ngồi ít nhất mỗi ngày một tiếng để lượn lờ ở goal, ngoài một số cây bút kì cựu thì cách dật tít của goal thế nào anh cũng biết - em đọc bản international only (một phần vì ở đó có nhiều betting ).
Ngoài những mục chuyên sâu ra, các tranh luận của goal như Messi hay Ronaldo... kéo dài hàng thế kỉ ...
@souslevent : Em nói ở comment trước, em chỉ muốn bạn Juventini đọc comment đó và nghĩ về những gì mình viết (sau đó mod có thể xoá đi vì nó không thuộc phạm trù của diễn đàn). Mình có thể khẳng định với bạn là mình không hề phát ngôn bừa bãi nhé....
Juveforever cũng nói luôn là ghét nhất là ai bảo mang tư tưởng của vietnam để áp đặt cái gì. điều mình nghĩ mình học được nhiều nhất trong khi học ở đây là thay đổi cách nhìn thôi -kiến thức thì bình thường. Mình bỏ dở cơ hội thăng tiền ở vietnam để đi học PhD cũng chỉ vì lí do là không có niềm tin và cùng suy nghĩ với các lãnh đạo thôi.
Cũng như trong bóng đá, Juveforever đã từ lâu chẳng tin là bóng đá VN phát triển rồi...Buồn nhưng quả thực mình quay lưng lại từ sau khi Quoc Vuong -Van Quyen bán độ... lúc bấy giờ mới hiểu giá trị của lời hứa như thế nào ... nhớ ông Lê Thế Thọ còn hứa là nếu có ai đó bán độ, tôi sẽ tự tử ngay lập tức (cuối cùng vẫn có người đương chức)
@diễn đàn: xin lỗi vì làm gián đoạn việc thảo luận của mọi người, hi vọng một số comment sẽ xoá đi và mọi việc trở lại bình thường.