Tớ thì thấy trận này phơi ra một số yếu điểm rất rõ nét. Rõ ràng Matri hay Ceglie không đủ trình để vận hành lối chơi 3-5-2. Ceglie thì vấn đề tâm lý vẫn không khắc phục nổi, cầm bóng luống cuống, hầu hết đành chuyền về hoặc chuyền ngang, chỉ được mỗi cái tạt tốt, phòng thủ cũng không vững. Matri thì đúng là bản sao của Kovacevic ngày xưa, chỉ thích hợp đá dự bị chiến lược. Ngoài ra Caceres tuy có khá hơn nhưng cũng chơi rất đuối. Sau khi thay 3 người Asamoah, Licht và Vucinic vào thì lối chơi mới khởi sắc được, chứng tỏ khoảng cách giữa hai đội hình là khá lớn.
Nếu Isla bình phục và chơi đúng phong độ như hồi ở Udinese thì có lẽ tình hình mới khá hơn.
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhân rằng Gio còi đã tiến bộ vượt bậc cả về trình độ lẫn tinh thần thi đấu, đã chịu chạy và đeo bám khi bị mất bóng hơn cách đây 2 năm. Dù trình độ khó có thể vươn lên tầm World Class những mà đóng góp vào lối chơi thì không thể phủ nhận