Torino 0-2 Juventus: Bà đầm già thắng muộn
Trận Derby della Mole thứ 186 giữa Torino và Juventus đánh dấu một sự trở lại mạnh mẽ của Juve sau nhiều năm tháng ngụp lặn dưới đáy vinh quang. Nếu chiến thắng trong trận này, họ sẽ tiến gần hơn một bước đến Sudetto và trở thành ông hoàng của bóng đá Italia năm thứ hai liên tiếp.
Phút thứ 12 của trận đấu, Juventus có cơ hội nguy hiểm để mở tỉ số trận đấu. Từ cú chuyền bóng xuyên hàng phòng ngự của đội chủ nhà được thực hiện bởi Paul Pogba, Mirko Vucinic thoát xuống dứt điểm nhanh đưa bóng đi ra ngoài đáng tiếc. Đó là một lời cảnh cáo đầy sức nặng của Juve với hàng thủ khá lộm cộm của Torino.
Đã có dấu hiệu tăng tốc tìm kiếm bàn thắng ngay trong hiệp một của Juve. Liên tiếp những pha phối hợp trong vòng cấm của đội bóng áo sọc trắng đen được thực hiện tỉ mỉ và chính xác, nhưng họ bị chặn lại bởi sự xuất sắc của trung vệ Kamil Glik.
Phút 25 của trận đấu, Alessio Cerci thoát xuống bên phía cánh phải, đánh bại Chiellini để tạt bóng vào trong đẹp mắt cho Santana đánh đầu. Sự xuất hiện kịp lúc của Marchisio đã giúp Lão bà tránh khỏi một bàn thua trông thấy, khi anh giải nguy bằng pha chạm bóng vừa đủ trên không. Rất may mắn cho Juve!
Gần cuối hiệp một, Juve đưa được bóng vào lưới của Torino nhưng không được trọng tài công nhận. Trong pha thoát xuống của mình, Vucinic đã rơi vào thế việt vị và bán thắng của anh không được tính. Hiệp một kết thúc với tỉ số hoa không bàn thắng. Cả hai đội đều cố gắng chơi theo cách của mình trong hiệp một, nhưng nhìn chung đó là một thế trận khá cân bằng và tẻ nhạt.
Hiệp hai bắt đầu và lại là đội khách dâng cao tìm kiếm bàn thắng mở điểm. Những đường chuyền quyết định vẫn chưa được thực hiện tốt, và đó là lý do lý giải tại sao Juve chơi bế tắc đến vậy trong hiệp đấu đầu tiên.
Phút 55, Pogba thử vận may bằng một cú sút chân trái có lực. Tuy nhiên, pha bóng đó đã bị thủ thành Gazzi kịp thời không chế. Một lối đá rất bế tắc của Juve vẫn đang được thể hiện trên sân của Torino.
Không có nhiều thay đổi về mặt lối chơi của hai đội trong hiệp đấu này. Juve thể hiện một lối tấn công đơn điệu ở khu trung lộ, còn Torino chủ động đá thấp cầu hoà đội khách. Nếu không ghi bàn được vào lưới của The old lady, đây sẽ là trận derby thứ bảy liên tiếp Torino không ghi được bàn vào lưới đội bóng cùng thành phố.
Trận đấu càng về cuối càng cho thấy một sự nhàm chán không có lối ra, bởi cả hai bên không tài nào tìm được phương án tấn công cho chính xác. Juventus chỉ có thể tiếp cận được phần nào khu vực giữa sân, nhưng khi vào đến vòng cấm, hầu hết các pha phối hợp hoặc tạt bổng của họ đều bị bật ra.
Tưởng chừng như tỉ số sẽ dừng lại ở tỉ số hoà không bàn thắng thì đến phút 86, Aturo Vidal bất ngờ điền tên mình lên bảng tỉ số. Cú volley rất nhanh sau đường chuyền nửa nẩy của Marchisio đã giúp cầu thủ người Chile mang về bàn thắng muộn quý như vàng cho đội khách.
Phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai, từ đường chuyền của Pirlo, Quagliarella đánh đầu chiến thuật đặt Marchisio vào tình thế không thể không ghi bàn thắng. Tỉ số được ấn định 2-0 cho Juventus!
Hiệp hai kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về Juventus. Torino có trận đấu thứ bảy liên tiếp không ghi được bàn vào lưới Juve, còn Bà đầm già phải đợi trận thắng trên sân nhà trước Palermo vào vòng sau thì mới chính thức đăng quang Scudetto mùa này.