Vote! Cao to - làm tường tốt - dứt điểm khá. Dự là anh này sẽ nguy hiểm nếu đá cùng Seba hơn là Vucinic. :D
Không biết từ bao giờ mà các bạn cho rằng tính năng "làm tường" là điều quan trọng bậc nhất đối với tiền đạo cắm? Vì vậy lúc nào mọi người cũng nghĩ đến những anh cao to đen đủi, chạy khỏe, đè tốt, đỡ bóng bằng đầu tốt để chuyền cho đồng đội phía sau. Có lẽ các bạn thấy những tiền đạo như Ibrahimovic và Drogba đã rất thành công? Riêng mình chỉ thấy lối chơi đó hơi đơn điệu và chỉ dành cho những đội bóng trung bình yếu. Về chiến thuật làm tường này phải kể đến tiên phong gần đây là Cộng hòa Ai -len với Niall Quinn, Nauy- với Andre Flo hay đại loại các đội bóng có lối chơi kiểu Ang-le Saxon. 
Bóng chỉ có một đường duy nhất là câu bổng hoặc chuyền thẳng cho tiền đạo cao to để anh này ra sức tì đè để đánh đầu hoặc bật lại cho đồng đội. Thực tế lối chơi này rất đơn điệu, dễ bắt bài và không thể thành công trong các trận đấu đỉnh cao về kỹ chiến thuật, sự di chuyển và độ linh hoạt. Nauy- hay Ai-len phải chơi kiểu này vì họ hoàn toàn không có những tiền đạo kỹ thuật, tốc độ cao hoặc nhanh như sóc, không có những hàng tiền vệ có khả năng kiểm soát bóng ngang ngửa đối thủ. Còn lại những đội bóng luôn thừa mứa những anh tài giỏi kỹ thuật và tinh quái như Brazil, Argentina hay Đức thì chẳng cần đến một anh tiền đạo "làm tường" để làm gì. Họ có đền hàng chục phương án lên bóng và tấn công khác nhau mà không chỉ mỗi một. 
Bạn muốn chiến thắng thì bạn phải đa dạng và khó nắm bắt nên cần phải có sự linh hoạt chứ không thể bó hẹp như dạng một hàng tiền đạo hai người với một người kỹ thuật lắt léo còn một người biết "làm tường" Nếu như vậy thì những cặp tiền đạo như Del Piero - Inzaghi sẽ không có đất sống vì chẳng ai biết "làm tường" còn cặp Ravanelli - Viali, rồi Alen Boksic - Vieri sẽ sớm rời chợ vì chẳng ai kỹ thuật lắt léo.Vậy tại sao bạn cứ cần một "bức tường" để biến Juve thành một đội bóng thường thường bậc trung mà không tìm đến sự đa dạng trong lối chơi. Barca và Inter là những đội bóng lớn gần đây nhất dám đạp đổ cái bức tường loại này để tìm đến sự uyển chuyển và thành công còn Milan không có gì đáng sợ nếu họ cứ câu bóng vào chân Ibrahimovic mỗi lần lên bóng.  
Real đá ghê vậy mà chẳng có ai làm thành làm tường gì cả. Đấy là mình ví dụ nhỏ thế, còn nhiều ví dụ lắm, các bác tự tìm xem. Mình chỉ không đồng ý là sao cứ phải "làm tường" làm gì, có khi chỉ cần "đào hầm" - là chọc khe cái vút và Inzaghi chạy cắt mặt ghi bàn, thế là đủ 

  Vấn đề là sự đa dạng trong lố chơi và có rất nhiều cách để xây dựng một hàng tiền đạo nói riêng và một đội hình nói chung trở nên ảo diệu 
