Khi người ta so sánh anh với King David (David Trezeguet), Matri chỉ nhỏ nhẹ: "David đã ghi tên mình trong lịch sử Juventus còn tôi chưa cả cầm bút". Khi đó, Matri thực sự quá khiêm tốn vì anh đã ghi được gần 20 bàn thắng trong năm 2010 trong mầu áo Juventus, rất nhiều trong số đó mang tính quyết định và thể hiện khả năng săn mồi tuyệt đỉnh của Matri. Ai cũng nghĩ chỉ là vấn đề thời gian, Matri sẽ cầm cây bút và viết riêng cho mình một trang sử hoành tráng trong cuốn biên niên sử của Juventus.

Nhưng đã vài tháng rồi Matri không còn nghĩ đến việc cầm bút. Mất chỗ đứng trong đoàn quân bách chiến bách thắng của Conte, bị lu mờ bởi người đá cặp Vucinic và cả những người tưởng như chỉ làm dự bị cho anh như Alex, Quag và ngay cả Borriello. Rất ít khi được ra sân và cũng không gây được nhiều ấn tượng trong những lần hiếm hoi được tin tưởng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Matri? Phải chăng lời nguyền tiền đạo sau khi Trezeguet ra đi vẫn còn ứng nghiệm?

Có lẽ sự việc không nghiêm trọng đến mức đấy. Chỉ là các bàn thắng cứ lẩn tránh Matri một cách khó hiểu và cũng vì Juventus thay đổi từng ngày, từng giờ, từng đối thủ, từng trận đấu. Nên Matri phải học cách sống, chiến đấu như mình là một phần của Juventus. Chấp nhận thay đổi và hy sinh cho đội bóng rồi bàn thắng sẽ đến, niềm vui sẽ quay trở lại và trang sử vẫn chờ anh viết những dòng của riêng mình. Juve là một gia đình, Arena là mái nhà của chúng ta, bất kỳ ai hướng về Juventus đều là một bianconeri. Hãy nhìn Fabio Quagliarella, chấn thương, mất vị trí, tương lai bất định và rồi Fabio đã trở lại, những bàn thắng quay về, hãy nhìn cách các cổ động viên đứng bật dậy vỗ tay ủng hộ Quagliarella ngày hắn ta trở lại sau chấn thương, hãy nhìn những giọt nước mặt của hắn khi hắn ghi bàn, hãy nhìn Borriello hùng hổ ôm chầm lấy Conte sau khi sút tung lưới Cesena. Nhớ chưa, chúng ta là một gia đình, Juve đang chờ anh trở lại. Luyện tập, luyện tập và luyện tập, đó là con đường gần nhất để đến vinh quang.

Juventus vẫn chưa dừng bước khi từng cá nhân thay nhau tỏa sáng trong một mùa giải kỳ lạ. Tất cả thay nhau đóng vai những người hùng trong từng trận đấu từ Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Litch, Caceres, Vidal, Marchisio, Pirlo, Vucinic, Pepe.... nhưng Juve cần một điểm tựa để vươn lên những đỉnh cao mới. Một tiền đạo dội boom, biết đưa đội bóng ra khỏi những khó khăn từ những cơ hội nhỏ nhất. Vì thế Juve cần Matri, cần cái cách Matri tỏa sáng khi ghi bàn vào lưới Milan trong trận lượt về. Không một tiền đạo nào khác trong đội hình hiện tại có thể làm được điều đó. Chỉ còn 4 trận chung kết trước những xe bus hai tầng "Made in Italy", sự trở lại của Matri sẽ là mồi lửa thắp sáng ngọn đuốc lên đỉnh Olympia.
Nào chàng trai, hãy cầm cây bút lên....