Thẩm già,
Lâu lắm rồi em không gọi Anh bằng cái tên đó, em không biết mình là người may mắn hay xui xẻo khi khám phá ra được cái tên này ngoài bút danh Phan Lâm An anh vẫn hay dùng khắp nơi trên internet. Đó là lần đầu tiên anh viết cho em mấy chữ loằng ngoằng trên giấy với một phong cách rất Pavel.
Cuộc trò chuyện đầu tiên của anh em mình là một tin nhắn từ em, cảnh cáo anh không được spam trong topic em đang làm mod (vậy mới thấy em vốn là đứa khó tính từ bé, không phải về già làm bà cô mới khó tính

). Đó là lúc JFC này chưa tròn 1 tuổi. Và giờ, JFC sắp 10 tuổi rồi, chúng ta của ngày đó, bây giờ đã là những Aka, những Mad Duy, Lover, những Dũng, những Hiếu đang dần dần thay đổi và phát triển JFC này. Nhưng em phải thừa nhận rằng, các em ấy giỏi hơn chúng ta ngày xưa nhiều, anh nhỉ?
Em không thể nhớ hết đã bao nhiêu lần, anh dặn dò em không được nói chuyện về JFC với anh nữa, cũng như Dương Quá, anh Mộ Vân, Quang Maj ... đã bao lần không muốn nhắc đến nó. Nhưng em biết, từ sâu thẳm trong lòng tất cả các anh, cũng như mọi người, JFC đã là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình rồi. Các anh đau khi JFC bệnh, các anh đau đáu về tương lai JFC, và cảm thấy hạnh phúc khi JFC được như ngày hôm nay.
Em không nhớ là em đã giận dỗi với anh bao nhiêu lần, mè nheo với Dương Quá bao nhiêu lần, giận dỗi với cả JFC như thế nào, nhưng những lần em bật khóc, thì người em tìm đầu tiên lại là anh và Dương Quá. Hai người, một anh, một đệ tử, lúc nào cũng sẵn sàng nghe em huyên thuyên, sẵn sàng nghe em khóc và động viên khi em nằm trên giường bệnh. JFC đã mang đến cho em một đại gia đình, mà em hiểu rằng không phải ai cũng có cơ hội đó.
Ngày hôm nay, em đang rất rối trí vì JFC MT, vì những bạn trẻ mang trong mình cái tôi khá lớn, điều mà anh em mình đã từng vấp phải cách đây mấy năm. Em biết, nếu bây giờ biết chuyện, anh sẽ mắng em là quá cứng nhắc, và bảo em không nên để mất thêm một thành viên nào ở JFC nữa. Nhưng em vẫn đang rất băn khoăn, và em muốn Anh, Thẩm già chứ không ai khác, nghe em than thở và cho em lời khuyên. Vì vậy, anh phải tỉnh dậy mau lên, để còn giúp đứa em gái ngu ngốc này, ANH nhé!