Cảm ơn chị Tính, đặc biệt hơn rất biết ơn mọi người ở JFC Miền Bắc đã rất nhiệt tình giúp đỡ anh An, một vị Admin tận tụy của chúng ta, sau mọi chuyện xảy ra mới thấy được JFC chúng ta là một diễn đàn dù không sô bồ, đình đám, hay có thể số lượng thành viên vẫn chưa đông để đủ gọi là một diễn đàn khổng lồ, nhưng để nhận 3 chữ "Diễn đàn mạnh" thì chúng ta rất xứng đáng, xứng đáng cho sự gắn kết, sự đồng cảm, gần gũi, mọi thứ mọi người đã thể hiện trong thời gian cấp bách vừa qua. Cám ơn mọi người ! >:D<
P/S: Anh An càng phải cố lên nhé...! ;)