Author Topic: Hậu Sansiropoli: Bước qua sợ hãi  (Read 24466 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Hậu Sansiropoli: Bước qua sợ hãi
« Reply #20 on: February 29, 2012, 03:15 PM »
Nói hoài thành ra nhàm :D, nói chung với mình đó đơn giản là những lúc mà chiếc mặt nạ đẹp đẽ rớt xuống để chúng ta thấy được bộ mặt thật của anh ta thôi. Từ những năm 2004-2005 đã biết rồi :D

Mình nghĩ với Juve 3-5-2 vẫn có tác dụng trước các đội bóng nhỏ. Khi đá với các đội có hàng công mạnh thì các tiền vệ trong sơ đồ 3-5-2 của chúng ta đá quá xa hàng tiền đạo nên hiệu quả tấn công giảm rõ rệt, còn trước các đội bóng nhỏ các tiền vệ có thể dâng cao hơn và nên đa dạng trong lối chơi, sử dụng nhiều các bài đánh trung lộ chứ không chỉ đánh biên, thay Stephan Lichtsteiner bằng những cầu thủ có khả năng tấn công tốt hơn như Pepe hoặc Giaccherini thì sẽ thành công.

Có vẻ Conte chơi hai bài khác nhau với hai đội hình đấy. Với 3-5-2 sẽ là tấn công hai cánh với sự lên xuống luân phiên của hai tiền vệ và sự cơ động của một tiền vệ con thôi kiểu Giak hoặc Padoin. Còn 4-3-3 là sự cơ động của hàng tiền vệ và hai tiền đạo cánh.

Nhưng trước Milan, Conte đã pha trộn hai triết lý đấy trong đội hình xuất phát. Vidal & Marchisio bị kéo xuống hơi thấp vì phải bảo vệ Pirlo nên Juve ko đánh nổi trung lộ trong khi hai cánh bị đối phương đánh trực diện nên tắt điện luôn.

Sang hiệp 2 việc đẩy Vucinic & Matri vào với tầm hoạt động đã giúp giảm sức ép lên hàng tiền vệ. Cũng một phần vì Milan đuối sức nên mới bật lại được.

Càng xem thì thấy lối tần công cánh của Juve hơi nghèo nàn. Vẫn không hiểu tại sao Conte không sử dụng Krasic & Elia, phí mất tốc độ trong lối chơi

Offline Mr_KOP

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 2,123
  • Gender: Male
  • Vô Thường
Hậu Sansiropoli: Bước qua sợ hãi
« Reply #21 on: February 29, 2012, 05:33 PM »
Krasic thì không khó hiểu, có Elia là mới cực kỳ khó hiểu  /:)
▒█▀▀█ ▀█▀ ░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▀▀█ ▀█▀
▒█▀▀▄ ▒█░ ▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░░░ ▒█░░▒█ ▒█▒█▒█ ▒█▀▀▀ ▒█▄▄▀ ▒█░
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▄ ▒█░▒█ ▄█▄

madkiller_2008

  • Guest
Hậu Sansiropoli: Bước qua sợ hãi
« Reply #22 on: February 29, 2012, 06:06 PM »
Nói hoài thành ra nhàm :D, nói chung với mình đó đơn giản là những lúc mà chiếc mặt nạ đẹp đẽ rớt xuống để chúng ta thấy được bộ mặt thật của anh ta thôi. Từ những năm 2004-2005 đã biết rồi :D

Mình nghĩ với Juve 3-5-2 vẫn có tác dụng trước các đội bóng nhỏ. Khi đá với các đội có hàng công mạnh thì các tiền vệ trong sơ đồ 3-5-2 của chúng ta đá quá xa hàng tiền đạo nên hiệu quả tấn công giảm rõ rệt, còn trước các đội bóng nhỏ các tiền vệ có thể dâng cao hơn và nên đa dạng trong lối chơi, sử dụng nhiều các bài đánh trung lộ chứ không chỉ đánh biên, thay Stephan Lichtsteiner bằng những cầu thủ có khả năng tấn công tốt hơn như Pepe hoặc Giaccherini thì sẽ thành công.

Ac giờ giống như chứa nồi ph*n trong nhà, càng bươi lên thì tự ngửi chứ làm gì  =)). Chúng ta cứ mặc kệ các bạn ấy vậy.

Báo còn so sánh pha này của Pirlo phạm lỗi ngang pha boxing của Muntari nữa mới ghê :
http://www.youtube.com/watch?v=uLMes3EdLGs

Anh Quá nói đúng rồi. Chuyện San Siro đã qua, giờ chúng ta nên chú tâm đến những trận sau (hay gần hơn là cổ vũ cho người Juve ở tuyển Italia). AN nói riêng và Milanista nói chung, họ muốn như nào thì cứ kệ họ thôi. Vì chưa chắc khi chúng ta ở vào trường hợp của ngta, chúng ta sẽ ko làm thế. Hãy để họ thấm cảm giác ấm ức là thế nào.

Quay lại chủ đề. Conte liên tục thay đổi đội hình, sơ đồ cũng không phải là một cái tệ, có khi anh đang tìm định hướng để thay đổi Juve tùy vào đối thủ. :)



Dấu hỏi to đùng của Juve mùa này là Elia.  B-)

Offline The_Lover

  • Hòa hao Đang dẫm
  • Juventini
  • *
  • Posts: 864
Hậu Sansiropoli: Bước qua sợ hãi
« Reply #23 on: February 29, 2012, 06:06 PM »
Đá 3-5-2 thì chi bằng chuyển sang 3-5-1-1 với việc Matri tiền đạo, Marchisio chơi cao nhất hàng tiền vệ, ở dưới là Vidal và Giac chạy lung tung, Pirlo hoặc Padoin dưới cùng.
2 cánh thì hạn chế tối đa lên quá 2/3 sân với 2 chú hậu vệ cánh, thình thoảng xâm nhập để gây hoảng loạn thôi.
Nếu thay 2 cánh bằng Pepe và Vucinic thì 2 anh này cứ việc chơi bên sân đối phương, bù lại Chiellini không được lên cao quá nửa sân.
Với đội hình này chủ yếu ta đập trung lộ, xẻ nách, hạn chế tạt bổng.

Có Elia thì bỏ Vuccinic ra.

Mình vừa email cho Conte về việc này :D
Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến con người sinh tử tương hứa...???