Vụ Llorente, chơi cho nó có thôi. Chứ khả năng thành công không cao.
Nguyên nhân phần lớn những vụ thất bại của Juve trong chuyển nhượng ngoài nước Ý là Marotta không sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương hoặc đưa ra một số tiền chuyển nhượng quá lớn cho một cầu thủ. Juve vẫn trung thành với lối đánh nhỏ: Nếu mua đứt thì phải trả làm nhiều lần còn không thì mượn + option mua đứt.
Chính kiểu làm chắc cú này mới khiến Juve không có được Kun, Rossi hay Van Persie.
Nhưng trong thời buổi thóc cao gạo kém + sự lũng đoạn của các tay chơi Quatar thì chiến lược của Juve là hợp lý. Có thể chậm nhưng chắc và sẽ không còn những vụ như Amauri, Melo hay Diego nữa.
Còn riêng năm nay thì tớ đoán Juve sẽ lấy Pazzini thay cho Quagliarella. Còn nếu Dzeko/ Llorente đến thì người ra đi là Matri (Cầu thủ dễ bán được giá nhất trên hàng tiền đạo).
Cũng không loại trừ sự quay lại của Borriello, tất nhiên là phải miễn phí hoặc giá rẻ để còn thương lượng lại lương với chú này. Roma tranh của Juve năm 2009 bằng một quyết định đắng ngắt, 5,4M sau thuế tiền lương cho Marco Borriello.