Khả năng cao là Juve sẽ hụt vụ Llorente và rất mong manh vụ Dzeko. Hiệu ứng Domino không đổ theo cách Juve mong muốn.
Cho dù thế nào thì Van Persie cũng là mục tiêu mà Juve muốn có nhất và đầu tư nhiều thời gian và công sức nhất.
Việc để Percy về tay Man U chỉ giải quyết được khâu "tự sướng" của nhiều tifosi chứ không giải quyết được vấn đề của Juve.
Thực chất Juve muốn ép Arsenal để có được Percy hoặc cùng lắm là để City thắng vụ này sau đó sẽ nhả Dzeko cho Juve.
Nhưng bây giờ thì cả Juve lẫn City đều bị lỡ bước và rơi vào những cuộc đi săn mới.
Juve buộc phải mong City đánh nhanh, thắng nhanh trong những vụ Cavani, Llorente hay Hulk để có Dzeko. Vì việc vô địch Serie A mùa tới chỉ đủ đẩy Juve đến C1 chứ chưa gia nhập nhóm cạnh tranh được, nhất là khi Conte bị treo quyền chỉ đạo. Đó chính là lý do Persy từ chối Juve.
Theo ý kiến cá nhân thì khả năng Juve có Dzeko hoặc Llorente chỉ khoảng 30%, mục tiêu thực sự của Juve rất có thể là Pazzini hoặc Borriello. Juve sẽ buộc phải chấp nhận những mục tiêu vừa tầm kiểu này chờ cơ hội có thêm uy tín và sức hút cho những ngôi sao lớn.
Cũng hi vong RVP về Man City hơn, nhưng có vẻ với 4 tiền đạo ổn như thế, Mancity cũng không quá mặn mà, Tevez đang đá hay trở lại, thế là quá đủ rồi. Juve đi sai nước cờ khi chờ Mancity, nhưng em lại thích sai lầm này. Xem Immobile đá khá nhiều trận năm trước, nghĩ là có thể tin được ở nửa cuối, nhưng cứ chờ đá SeriA nửa mùa sau đó Juve có thể lấy về.
Vụ Llorente càng ngày càng khó, khó vì có quá nhiều đối thủ, hơn nữa chú Bayer hâm nữa, tự nhiên bỏ đống tiền cho Bilbao, Bilbao mất người rồi, sẽ không muốn mắt nữa. Hơn nữa Llorente quan trọng, nếu có mất chắc họ cũng chẳng chịu bán giá rẻ đâu.
Giờ châu Âu hiếm hàng ngon và bổ quá, sang châu Mỹ càng mệt hơn, Juve quay về với Pazzini vậy nhỉ.