Để bỏ ra tầm 25 tr để có được Higuain thì cũng đáng đó chứ, đúng là Juve không thành công với các câu lạc bộ chủ quan. Nhưng cũng đúng là, năm trước Juve tung nhiều quá, khát quá vì thế bị ép giá liên tục. Năm ngoái, Conte đến Juve giống như một người lần đầu đi chợ, họ chưa thực sự biết cần gì muốn gì và sẽ nấu món gì và liệu có ngon khống??? Trừ vụ Vidal và Lich thôi , còn cá vụ còn lại Juve vẫn mua với giá trung bình tới cao mà. Năm nay, Juve không khát như thế nữa, mục tiêu nhiều hơn (năm ngoái chẳng hiểu sao nhăm nhe Kun, lúc sang Rossi) rõ ràng là thiếu định hướng. Mình tin năm nay, mọi thứ sẽ khá nhiều. 30 tr cho một tiền tạo. HI vọng đó là Cavani, Suarez hoặc Higuain thôi (chắc sẽ không có Falcao đâu). Nếu mà Chelsea nhả Torres cũng được, Dzeko mình không còn kết nữa rồi. Có back up ngon là okie rồi, Juve chẳng việc gì phải sợ cả