Thực tế mà nói, những phương án gìa dặn + vững kinh nghiệm chinh chiến sẽ an toàn hơn, đặc biệt ở tuyến tiền vệ - bệ phóng của Juve
Nhưng mình rất thích cách nghĩ của Sous. Cách nghĩ ấy khiến mình nhớ về Serie A thời cực thịnh. Thời mà những Maldini,Del Piero,Totti,..ra mắt đội bóng khi mới mười tám đôi mươi, được trao cơ hội để trau dồi, để chiến đấu hết mình. Điều này giờ đây là quá hiếm hoi ở Serie A. Điều này đã từng có thể thực hiện khi Juve trở lại Serie A, với 1 lứa trẻ có thể coi là ngon nhất Serie A như Giovinco,Marchisio,Nocerino,Palladino,.. Nhưng vì những áp lực , chính sách thiếu định hướng của BLĐ và huấn luyện viên, mà lứa trẻ ngày nào sau 4 năm đã ko thể phát triển hết tiềm năng mà người ta tin họ đáng lẽ đã đạt được. Còn cả những Santon,Paloschi,Ranocchia,..đều thui chột dần đi. Những gương mặt có thể coi là tiêu biểu cho một thế hệ mới của bóng đá ý , giờ kể ra có lẽ chỉ có 1 Balotelli - 1 gã thần kinh ở Man City; 1 Rossi vật vã vì chấn thương hay 1 Giovinco mãi ko chịu lớn( có lẽ chỉ Marchisio là thành công phần nào )...
Và nếu như ý tưởng của Sous về 1 sự trẻ hóa của Juve thành hiện thực, khi đó Juve sẽ như nguời cầm đuốc khai sáng con đường đúng đắn mà bóng đá Ý sẽ phải đi, để giành lại vị thế vốn có của mình. Mình tin cái gì của Caesar phải đc trả lại cho Caesar, người Ý đã mất quá nhiều sau Calciopoli rồi. Giờ là lúc đòi lại những gía trị đã mất