Năm nay có khi nhiều cụ nín thở chờ Llorente kích hoạt domino 
Giờ ko dám mơ Jojo/Suarez + Higuain/Dzeko nữa, 1 chú trong đó là sướng nằm thẳng cẳng rồi.
Mơ đi, có ai đánh thuế đâu.
Bây giờ phải chờ Euro xong là domino ngay. Có nhiều kịch bản lắm, quan trọng là Juve phải sẵn tiền. Nếu có trong tay 30-35M trả ngay, sẵn sàng lương 4-5M/mùa (sau thuế) thì chả thiếu gì gái xinh.
Trước EURO:
- Torres đang xuống sắc nhất, nhưng nếu khéo nịnh thì trước khi EURO bắt đầu có thể hoàn tất được mượn + option
- Jovetic không đá EURO nên cũng phải nhanh gọn, nếu muốn mua thì sau khi mùa giải kết thúc là phải xúc ngay.
Còn những vụ không quyết được trước EURO:
- Higuain sẽ phải chờ nhân tố mới đến Real, mà Real đang nhắm Llorente, chứ ko phải Dzeko như báo chí bàn (Dzeko thua xa Higuain, lương lại cao hơn). Nhưng ngay cả khi Higuain đi thì Chelsea cũng nằm chờ sẵn, Man City cũng há miệng. Cửa về Juve ko cao. Vì thứ nhất Juve chưa thực sự quay lại thời đỉnh châu Âu, nếu có Zizou bơm vài câu thì còn may ra. Hơn nữa City đang là thiên đường Argentina (Kun, Tevez, Zapaleta...), tội gì về Juve đơn thân gối chiếc. Hơn nữa, Italia không còn là điểm đến lý tưởng ở Châu Âu nữa rồi, cuộc sống đắt đỏ, lộn xộn, bát nháo. Vụ này sẽ luôn là 1 dream.
- Dzeko khả thi nhất. Vì ít nhất Juve cũng đã từng dealing với Dzeko nên không khó để nối lại tình xưa. Juve cũng có Krasic trong tay nên có thể nói chuyện với Man City mà không phải thẹn thùng.
- Suarez cũng khá nhưng không bàn đến anh này vội