Công nhận riêng vị trí trung vệ của Bonu bị chửi bới nhưng bảo vệ cũng nhiều. Về cá nhân mình có thể thấy:
- Chửi: đám già bảo thủ (trong "lũ" này có mình - ko già - nhưng bảo thủ) đấy là vì cái máu Juve cũ nó ăn sâu trong người. Tiên quyết ở trung vệ là thủ chắc, đánh đập tốt. Điều này thì Bonu quá tệ. >80% tình huống solo hoặc đánh chặn đối thủ Bonu thường chỉ dám khép góc mà thiếu quyết đoán can thiệp quyết liệt, thứ 2 là xoay trở chậm điều tối kị với các trường hợp dâng khép góc tạo áp lực. Bonu tuy khả năng phất khá ổn nếu so với Chiellini nhưng đọc tình huống đôi lúc rất kém và quan sát xung quanh cũng rất kém. Có thể bảo Bonu chỉ dâng khép góc mà không đập vì sợ lọt nhưng nhiều tình huống chú này có đồng đội bọc lót nhưng cũng không dám đập hoặc không thấy để mà đập dẫn đến đồng đội xung quanh cũng không đập được mà lót cũng không xong vì Bonu thì gần hơn, mà Bonu không đập thì vừa phải đoán xem ông đối thủ làm gì, lại còn đoán thêm ông đồng đội Bonu làm gì để tránh quân ta đá quân mình còn đối phương thì thoát.
- Bảo vệ: Xét về cầm bóng, phất xa thì Bonu dạn chân hơn Chiellini nhiều, so với Ceglie thì thủ cũng nhỉnh hơn nên việc có chỗ đá chính cũng không lạ. Nhưng vấn đề tâm lí của Bonu nếu xét kĩ thì không ổn lắm, thường hay khớp hoặc mất tập trung, nhiều trận có bóng chỉ biết nhồi cho Pirlo hoặc đẩy sang cho Buffon, Barzagli. Chú này về khả năng vẫn lớn được nhưng cần có sức ép cạnh tranh sòng phẳng hơn. Nếu dở thì phải lên dự bị ngồi, việc tăng cường trung vệ khá vẫn cần được xem xét. Về lâu về dài nếu Chiellini lớn hơn, dày dạn hơn có thể thay thế tốt Barzagli trong việc đọc tình huống và thủ lĩnh hàng thủ thì với 1 Bonu hoàn thiện kĩ năng phòng ngự là một điều quá tốt cho Juve.
Vertongen, Vermaleen hay tà tà cỡ Astori cũng tốt, còn nếu có chất hơn thì khỏi phải bàn