Gigi khởi nghiệp tại Parma nhưng bước ngoặt đã đến với anh năm 2001 khi anh chuyển sang chơi cho JUVE. Đúng thật là “đắt sắt ra miếng”, những gì mà anh làm được trong màu áo sọc trắng đen xứng đáng với số tiền chuyển nhượng kỉ lục cho một thủ môn trên thế giới – 52tr euro ( nếu tính mức độ trượt giá của đồng tiền thì nó chẳng thua gì giá chuyển nhượng của kaka, CR 7).
Nhìn về quá khứ, anh đã dành được rất nhiều danh hiệu, đáng kể nhất vẫn là chiếc cúp vàng với đội tuyển Ý năm 2006, nơi mà đội tuyển Ý lên ngôi dựa vào sức sống của hàng phòng ngự được chỉ huy bởi “người nhện”.
Mùa bóng năm nay, dù đã bước sang tuổi 34 nhưng anh vẫn duy trì một phong độ rất ổn định, là lá chắn thép trong khung gỗ của Bà đầm già, ở cấp độ đội tuyển,vẫn chưa có ai có thể cạnh tranh với Buffon.
Những ngày gần đây, trên các trang báo nói nhiều về việc gia hạn hợp đồng của Buffon với Juve, rất nhiều thông tin trái chiều xuất hiện, song với tôi, Buffon thuộc về Juve như là một chân lí, tiền bạc, danh vọng chẳng là gì so với lòng trung thành của Gigi dành cho Juve, bằng chứng là anh đã ở lại cùng các đồng đội chiến đấu tại Seri B.
Còn quá sớm để nói tới ngày Buffon chia tay sân cỏ, nhưng sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi anh kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình trong màu áo Juve. Một bản hợp đồng trọn đời dành cho anh là hoàn toàn hợp lý!