Chào cả nhà
Mình là Diệu, 1 thành viên chưa chính thức của JFC MT, cũng có vài điều tâm sự cùng mọi người.
Xin nói tí xíu về mình. Mình rất ít chat hay comment trên fb, forums vì ko thích nói chuyện phím và ngoài thực tế cũng vậy nên có thể những điều sắp nói ko đc hay nhưng là thật lòng. Lần đầu biết đến JFC là nhờ ku Cường rủ. Mình đã dạo quanh các topic JFC MT, đọc tất cả comment của mọi người, xem 1 mớ hình ảnh về đội bóng và ngồi coi một trận ae tập luyện rồi mới quyết định đăng kí vì đơn giản mình thấy cái tinh thần giao lưu, ko chạy đua thành tích như mấy club khác rất tuyệt và quan trọng hơn là chung đam mê.
Mình mê bóng đá, mặc dù chơi ko hay lắm, nhưng hình như nó ăn vào tận xương cốt rồi. Yêu nó từ nhỏ, khi sân bóng chính là sân nghĩa trang liệt sĩ xã, hay là ruộng lúa người ta vừa gặt xong. Điều đặc biệt nhất mà mình cảm nhận đc từ nó là tinh thần đồng đội, thứ mà ko môn thể thao nào sánh bằng và mình nghĩ rằng đó là lí do mà ngta gọi nó là môn thể thao vua.Mình đã từng ở trong 1 đội bóng, 1 đội thực thụ, với những người bạn có cùng tình yêu bóng đá và cùng họ ‘chiến đấu’ như thể ‘vì màu cờ sắc áo’ vậy. Nhưng chưa đầy 1 tháng đã phải chia tay vì hơn 1 nửa đi học xa.Hơn một năm rồi, mình vẫn thường xuyên đá bóng nhưng ko còn nhiều ‘hứng thú’ vì ko còn họ bên cạnh. :( :(
Nghe có vẻ hơi lố nhưng những ai thật sự yêu bóng đá, từng ở trong 1 đội bóng thật sự sẽ hiểu đc những gì mình muốn nói. Mình yêu bóng đá như anh Dũng yêu Juventus vậy (xin lỗi vì em vẫn chưa biết anh Dũng nào nữa :D, anh mà có câu nói bất hủ á). Nói thật là mình chưa phải là Juventini thực thụ như anh Dũng, nhưng thích nhất là bóng đá Ý và hồi trước rất thích xem Juve đá vì muốn xem thần tượng Zidane, Pirlo. :x :x
Mong sẽ sớm là một phần của JFC MT!