Hình ảnh đá tập tối 29.03.2012Tối qua 29.3.2012, trong không khí chào mừng 37 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, tại sân Chuyên Việt đường Tiểu La, dưới sự chứng kiến của hàng chục chục khán giả, trận đấu siêu kinh điển của JFC MT A vs B đã được diễn ra, được trực tiếp có bản quyền truyền hình của thông tấn xã C3.
Quay lại sân thi đấu 5 người, vốn là sở trường của đội B, Phước Hiếu chủ động cho đội mình tấn công ồ ạt ngay từ những phút đầu. Trận đấu diễn ra với nhịp độ nhanh, đã khiến các cầu thủ đội A, đặc biệt là Tuân rìu có phần lúng túng, để cho lần lượt anh Hải và Phước Hiếu liên tiếp ghi hai bàn thắng ở phút thứ 10 và 20.
Ngỡ ngàng trong phút chốc khi nhận phải hai bàn thua, đội A dưới sự dẫn dắt trở lại của đội trưởng huyền thoại mang áo số 10 - Minh Phú, đã kịp thời thay đổi chiến thuật. Đức Tâm, cầu thủ nổi tiếng ở hàng thủ đội A khiến rất nhiều tiền đạo đội B phải nản chí, hôm nay anh được đẩy lên tuyến trên, phối hợp cùng Tuấn, Đạt gây biết bao sóng gió cho thủ môn bất đắc dĩ Quang Vũ. 
Thiếu vắng tiền đạo tài hoa sân 5 người Dũng Nguyễn (đang gặp chấn thương bong gân  

 ), thiếu vắng thủ môn hay cười cười - Cường, cộng thêm sức khỏe không ở trạng thái tốt nhất của Phước Hiếu, đặc biệt là anh Thọ hơi vô duyên trong việc ghi bàn tối qua đã khiến đội B không thể giữ được thế áp đảo. Điều gì cần đến đã phải đến, đội B đã để cho các cầu thủ đội A từ từ gỡ hòa rồi vượt lên dẫn trước hai bàn. 
Cả khi tung con bài chiến lược Sáng vào sân, tiếp tục thay đổi chiến thuật và tấn công ồ ạt với hàng loạt các cú sút của Sáng, Tùng, anh Hải nhưng đội Phước Hiếu vẫn không thể ghi thêm bàn thắng nào vào lưới thủ môn Bin. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2, đội A tiếp tục mạch chiến thắng của mình, một trận đấu thực sự đáng tiếc cho đội B. 
Ngay khi kết thúc, thông tấn xã C3 đã có một cuộc phỏng vấn nhanh với đội trưởng Minh Phú về trận đấu và sự tiến bộ của đội bóng JFC MT, anh hồ hởi chia sẻ rằng mình rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui với sự tiến bộ không ngờ của đội bóng JFC MT. Với sự tự tin và đầy hào hứng, anh cho rằng tình hình hiện tại, kể cả đội bóng JFC MB và MN chắc chắn cũng không phải là đối thủ của chúng tôi.  =)) =)) =)) 
Hình ảnh bàn thắng của Tuấn sau một pha đột phá từ giữa sân - cầu thủ  này có lối đá lăn xả và sẵn sàng va chạm ăn thua với đội bạn  





Đội trưởng Minh Phú trở lại, có phần hoang dại gấp trăm =))

Đội A thành công với chiến thuật bám sát đối phương và luôn có từ 1~2 cầu thủ phía sau yếm trợ.

Phóng viên thông tấn xã C3
     ESY