Mọi người ơi không đăng bài tranh cử của bác Pavel à? Nếu thế này thì mình thấy không công bằng cho lắm vì những người chưa tiếp xúc với các bác trên chỉ có thể dựa vào bài viết đấy để bầu thôi. Sắp khóa sổ nên có gì các bác xúc tiến nhanh nhé!
Pavel không viết chứ có phải anh em không chịu đăng đâu em :-S
Hi anh em, cám ơn anh em đã quan tâm. Mình có nhiều điều muốn nói lắm, cuối cùng ngẫm lại đôi khi lại sợ chính những gì mình nói ra. Nên còn ngần ngại chăng. Nhớ từ ngày đầu thành lập 8 năm trước, anh chị em vui mừng vì những người yêu mến Juventus đã có được một tổ ấm riêng cho mình trong cái thế giới forum mênh mông của mạng Trái Tim Việt Nam mà cũng chưa ai nghĩ đến việc cần phải có một người đầu lĩnh gọi là chủ tịch. Lúc ấy số lượng thành viên không nhiều nhưng trong cái forum ấy những nụ cười và tình cảm dành cho nhau, dành cho Juventus lúc nào cũng nồng ấm. Không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt gì hết. Rồi đến lúc diễn đàn nở rộ, chúng ta cũng lớn dần lên cũng là lúc nhiều người nghĩ đến những kế hoạch lớn hơn, những ước mơ lớn hơn nên ban quản trị ra đời.
Phạm Trần Lưu (Satan_79), Lê Thăng Long (Long), Lê Công Sơn (Sonlc), Phạm Huy Hoàng (Asfrom9), Ngọc Anh (SATHUKHONGVOTINH). Năm người đã được anh em bầu làm chủ tịch từ trước đến nay cũng vì mong muốn các anh dẫn dắt lớp đàn em, dẫn dắt JFC bắt đầu và theo đuổi những kế hoạch lớn hơn ấy. Thành quả của các anh và của JFC trong những năm qua không thể đong đếm được nhưng có thể nhận thấy rõ ràng bằng những gì các bạn đang nhìn thấy hôm nay, bằng kỷ niệm của những anh em đã gắn bó lâu với forum và bằng cả ấn tượng ban đầu của các anh em mới. Chúng ta có một website hoàn thiện, có một forum thân thiết, có những hoạt động ngoại khoá đáng kể dù không nhiều lắm, có thể thu hút được cả trăm người tham gia vào một giải bóng đá phong trào hay may một lô áo mũ kỷ niệm. Chúng ta nhận ra những tình bạn tri kỷ, có được tình yêu của cuộc đời từ cái diễn đàn không hề có một chút ràng buộc này. Điều đó có lớn lao không, có đấy, cả trăm người mải mê bao năm tháng chia sẻ những thời gian rảnh rỗi của mình mới ki cóp được từng ấy tài sản và kỷ niệm. Dĩ nhiên là không đong đếm được.
Cũng có việc các anh không thể hoàn thành được theo dự định. Đôi khi chúng ta tưởng tượng và thiết kế ra một cái áo quá rộng mà JFC không thể mặc vừa. Đôi khi các anh chị em không còn có thời gian và cả sự nhiệt tình của tuổi hai mươi nữa để theo đuổi những việc chỉ để chơi, không hề ràng buộc và tốn phí thời gian làm việc như ở đây. Đôi khi anh em không đồng lòng để hoàn thành được những kế hoạch ấy. Nhớ trước đây anh Long và phó chủ tịch miền Nam Alt-F4, anh Sơn, Asfrom9 rồi Sathu có những ý tưởng táo bạo và chín chắn. Chúng ta muốn xây dựng một đội hình quản trị chặt chẽ với các ban bệ chuyên biệt, chúng ta muốn có một trụ sở với biển hiệu hẳn hoi, chúng ta muốn website hoạt động chuyên nghiệp, lấy quảng cáo và tài trợ làm nguồn sống, chúng ta muốn xây dựng thương hiệu cho JFC, chúng ta muốn các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, chúng ta muốn trở thành thành viên chính thức của Juventus và Sở TTVH&DL, chúng ta muốn có đội ngũ cộng tác viên với báo chí. Vậy mà sau 8 năm dài, những ý tưởng ấy vẫn chỉ là manh nha như mới bắt đầu nghĩ đến ngày hôm qua. Thế mới biết làm chủ tịch và dẫn dắt anh em đi theo mong muốn khó thế nào khi chúng ta chỉ có mỗi cái tình cảm với Juventus và khoảng thời gian ít ỏi sau giờ học giờ làm là vốn liếng.
Cũng có những người có ý đơn giản hơn. Hay là chúng ta vứt hết những cái 'muốn' ấy đi. Chỉ cần forum là nơi tụ họp mỗi khi vui vẻ, trút giận những khi thua trận là đủ. Nhưng chắc một diễn đàn như thế thì tĩnh lặng quá, không có muốn thì không còn gì để bận tâm nữa. Là JFC đã tan rồi, là chúng ta đã chết đi rồi. Đối với mình, mình thuộc phe số 1. Nhưng suốt 8 năm qua mình tự coi là kẻ quá khích ở JFC. Bao nhiêu hoạt động mình đã tham gia, bao nhiêu việc mình đã làm ở cái forum này mà cuối cùng thấy hiệu quả không đáng là bao. Cuối cùng tự thấy mình là kẻ quá khích chuyên phá đám và gây bất hòa nội bộ :P Nhiều khi mình cứ nghĩ mình có cái gì đó giống như kỹ sư Carlo Varetti. Anh đến với Juventus bằng tình đồng đội niên thiếu, đã dẫn dắt Juventus qua những ngày giông bão rồi ra đi lặng lẽ. Hay hơn một năm trước ba admin Juverofan - Duong Qua - Pavel chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của anh em làm mình cứ nghĩ như bộ ba Gioacchino Armano - Fernando Nizza - Sandro Zimbelli cùng nhau đi qua chiến tranh với Juventus. Hay nói đúng ra, mình có lẽ thích hợp với vai trò của kẻ phá phách và những lúc loạn lạc.
Giờ đây Juventus đang hồi sinh và JFC cũng cần có người đứng mũi chịu sào để tiếp tục hoàn thành những cái 'muốn' kia, dĩ nhiên là những cái muốn ấy cần chắc chắn hơn một chút, vừa sức hơn một chút và quyết tâm hơn một chút, thì mình có phải là người thích hợp không, hay Dương Quá, hay Mad-killer hay ai khác? Tự các bạn hiểu và bầu cho ai nhé. Còn đối với mình, là ở vị trí nào thì bây giờ mình cũng muốn gây dựng JFC tốt hơn lên. Bạn có thể chọn Dương Quá vững vàng, chọn Mad-killer trẻ tuổi, chọn Lao-ai say mê hoạt động tốt hơn là Pavel. Mình cũng có những dự định đơn giản, là nhân đà vươn lên của Juve cũng sẽ đẩy JFC đi lên bằng cách gây dựng nên một đội ngũ trẻ đông đảo, hệ thống được website và diễn đàn một cách quy củ. Bằng cách ấy mình sẽ xây lại cái nền móng thật tốt cho anh em sau này. Cá nhân mà nói chính cái tôi của mình đã không gắn kết được anh em, đã làm xa cách những thành viên tâm huyết như Mộ Vân, Sathu, Basana, Alt-F4 hay nhiều người khác. Nên mình sẽ phải nói chuyện cởi mở với những anh em này để xóa bỏ khúc mắc với nhau khi còn nông nổi đi, để JFC là nơi thật sự của anh em ta với nhau. Nếu như anh em quyết tâm theo đuổi những kế hoạch lớn, thì những anh em trẻ cũng cần sự ủng hộ của các anh em già.
Vậy thôi, Mad-killer hay Duong Qua, Lao-ai hay Kop đều được cả, quan trọng là chúng ta chia sẻ cùng nhau niềm đam mê và những dự định của JFC. Chúc Juve chiến thắng và anh em vui vẻ O:-)