NẮNG VÀNG, BIỂN XANH VÀ JFC MIỀN TRUNG
Có mặt từ rất sớm và đúng giờ như đã hẹn, anh chị em JFC miền Trung hồ hởi tiến về địa điểm tổ chức Đại hội lần IX tại bãi Rạng, thành phố Đà Nẵng. Sau vài phút chuẩn bị và nghe phổ biến chương trình, mod Dũng Nguyễn đã thay mặt BQT tóm tắt sơ lược về báo cáo tình hình năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của JFC.

(Dũng Nguyễn báo cáo tình hình JFC)
Mặc dù số người tham gia chỉ dừng lại ở con số 8, nhưng anh chị em vẫn quyết định tiến hành các trò chơi như đã định, và chia làm hai đội.
- Đội 37H gồm Q.Hiếu, Vũ và Bão.
- Đội song Dũng gồm Dũng A, Dũng B, chị Vân, Phương(bạn Esy)


(chụp hình trước banner đẹp) :D
Hai đội bắt đầu phần thi thứ nhất ngoài bờ biển, dưới ánh nắng gần 30 độ C, với nội dung thi sút penalty :D

(lấy đà sút bóng)

(phòng thủ)

(quả quyết định được trao cho Q.Hiếu)


(cặp song sát Dũng A-B)

(song Dũng đổi chiến thuật)

(nhưng vẫn không chiến thắng được thủ môn Quang Vũ)

Sau 5 lần sút, đội 37H đã dành chiến thắng với 2/5 bàn thắng dành được 50 điểm. Đội song Dũng tuy có sự góp mặt của hai tiền đạo sát thủ đến từ đội bóng JFC miền trung nhưng lại phải chịu thua và chỉ dành được 30 điểm.
Phần thi về Kiến thức bóng đá mới thực sự là một phần thi mang lại nhiều cung bậc cảm xúc: song Dũng lo lắng làm sao vượt qua được Q.Hiếu, Vũ tự tin vì có Q.Hiếu là đồng đội, vui mừng khi chiến thắng và ngỡ ngàng thất bại khi chiến thắng đã nằm trong tầm tay.
Đúng như ESY dự đoán, với thái độ chủ quan khinh địch, đội 37H đã phải ngậm ngùi về nhì chung cuộc với 60 điểm, chỉ thua đội song Dũng đúng 5 điểm. Đội song Dũng đã vượt qua đội 37H với những câu trả lời cực kì ngoạn mục, cũng như những pha giành quyền trả lời khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc

, đặc biệt là Dũng B đã phải thức cả đêm qua để ôn lại kiến thức Juventus.
Ngoài việc trao giải cho hai đội sau các phần thi, ESY cũng thay mặt BQT trao hai phần quà lưu niệm cho hai thành viên đạt danh hiệu Thành viên của tháng là Bão. và Dũng Nguyễn.

(Thành viên của tháng 12.2011 và 1.2012)

(Đội 37H về nhì)

(Và đây là những nhà vô địch) :P
Đến trưa, anh chị em cùng nhau chuẩn bị các món ăn để tiếp tục phần giao lưu và chém gió với thực đơn vô cùng hấp dẫn và do chính tay anh chị em JFC miền trung chế biến.

(nổi lửa) ()---

(lên dĩa) =P~

(gà xé bóp)

(xôi đậu dừa) :x

(ổi xí muội tráng miệng)

(zô zô zô)

(ra ra ra)

Sau khi ăn uống no nê, đúng như phong cách của JFC, các sòng bài đã nhanh chóng được thành lập và diễn ra vô cùng sôi nổi, từ tiến lên Đà Nẵng cho đến phỏm, lộ diện ra các đối thủ nặng kí cho Đại hội tá lả JFC vào những năm sắp tới.
Đến đầu giờ chiều, tất cả đều tiến ra bãi biển phía trước để bơi lội, vui chơi.
Và đến 4h chiều, anh chị em dọn dẹp rồi cùng nhau ra về.
Đại hội JFC lần thứ IX tại Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp, với đầy ắp những tiếng cười sảng khoái, những hoạt động bổ ích và hơn hết là anh chị em được gắn bó thân thiết cùng nhau hơn.
Thay mặt BTC, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia, cảm ơn Vũ vì món xôi gà rất ngon, cảm ơn anh Dũng A vì tấm banner rất đẹp và cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở những lần offline khác!