Trận đối đầu với Fiorentina trên Juventus Arena tuy chưa thật thuyết phục, nhưng thầy trò Conte tối thiểu cũng đã có một kết quả tạm làm yên lòng các Juvetini sau cú mất điểm trước Genoa.
Các Bianconeri đang rất nóng lòng và háo hức trước trận đối đầu với đại kình địch, oán thù sâu nặng Inter Milan. Khí thế sục sôi như cách đây 1 tháng trước trận đối đầu AC Milan.
Một tháng trước thì người ta tự hỏi về khả năng thực sự của Conte và học trò khi đối đầu bài Kiểm tra khó đầu tiên của mùa giải. Juve đã giành chiến thắng vinh quang trên sân nhà trong một thế trận mà chỉ có thể nói là ác mộng với Milan.
Và bây giờ chúng ta cũng lại đang hừng hực hướng tới trận Derby nước Ý tại Giuseppe Meazza. Một tháng trước và sau có gì khác nhau.
Về tinh thần có thể nói là không khác nhiều, có chăng là trận đối đầu Milan là sự đối đầu của hai đội bóng lớn, hai kình địch của lịch sử bóng đá Italia thì trận đấu sắp tới với Inter Milan lại là sự đối đầu của hai tử địch "bất cộng ___ thiên".
Về thực lực thì Juve cũng không còn nhiều ẩn số như đầu giải, người ta đã bắt đầu mường tượng ra lối chơi của Conte và học trò.
Liệu Juve có làm nên chuyện trên đất Milan. Câu trả lời đến vào cuối tuần.
Nhưng Juvetini đang thực sự lo lắng về lối chơi gần đây của đội bóng.
-
Thủ thành: dù Storari bắt không tệ, một người thế vai khá chất lượng cho Buffon. Nhưng phải thừa nhận, tài năng và đẳng cấp của anh này còn kém xa so với Buffon. Phán đoán tình huống và xoay trở liên tục không phải là thế mạnh. Thường chỉ làm tốt khi có sự hỗ trợ tối đa của Hậu vệ. Lâm vào thế khó là thúc thủ.
-
Hàng Thủ: Hầu hết mọi người đều đang nói tới Hậu vệ trái đẳng cấp để kéo Chiellini về trung vệ. Đa số đều cho rằng Chielo những trận gần đây sau khi đối đầu AC chơi không tốt ở vị trí này. Nhưng nên nhớ Chiellini đã 5 năm nay chơi ở vị trí trung vệ và phần nào thành danh. Có thể xếp vào hàng ngũ 10 trung vệ tốt nhất Châu âu ở thời điểm hiện tại. Việc kéo anh ra cánh trái bất quá chỉ là giải pháp tình huống của Conte khi thiếu người. Việc Chielo mất cánh không phải một chốc một nhát, ngoài những tình huống bị đội bạn tận dụng gây nguy hiểm thì không ít trường hợp phản công đều đánh vào đây. Khi ở trung lộ một Bonnuci xoay trở chậm và Barzagli chưa đạt tầm thì Chielo thường bị thói quen bó vào trung tâm, mất cánh là chuyện bình thường. Hơn nữa việc đá trung vệ quá lâu khiến cho Chielo gần như quên mất kĩ năng tấn công, lấy lại điều này cũng không phải là chuyện sớm chiều. Vậy nên hạn chế sai lầm là việc tối quan trọng của hàng thủ ở thời điểm hiện tại chứ không phải là dùng hậu vệ gây áp lực cho đối phương. Công bằng mà nói hàng thủ chúng ta hiện tại mới ở mức khá chứ chưa phải là tốt.
-
Tiền vệ: trong toàn đội hiện tại chỉ tuyến này tạm đảm bảo được sự ổn định về chất lượng và số lượng khi qui tụ đông đảo nhân lực có chất lượng đồng đều. Tuy chưa phải là những ngôi sao có tài năng vượt trội nhưng về khả năng thì nhưng Pepe, Krasic, Estegaribia, Giaccherini, Eja Elia cũng tạm để Juvetini an tâm.
-
Tiền đạo: ngoài trường hợp Matri đang dần lấy lại phong độ thì hầu như các cầu thủ khác chưa đủ để đặt niềm tin. 1 Alex đẳng cấp nhưng quá già, khó mà bắt anh thi bung sức hơn 30 phút. Vucinic đa năng, sức mạnh và càn lướt nhưng như thế chưa đủ với một tiền đạo khi phung phí cơ hội quá nhiều. Quagliarela thì chưa được Conte tin tưởng. Toni, Iaquinta bất quá cũng chỉ là con bài tình huống khi tuổi tác, thể lực hạn chế họ thể hiện những điều cách đây vài năm đưa họ lên tầm ngôi sao.
Vậy nên cuộc đối đầu với Inter, có thể nói là lành ít dữ nhiều. Chúng ta nên đặt niềm tin vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ hơn là về thế trận hay chất lượng. Thường thì các cầu thủ Juve khi đối đầu với các đấu thủ lớn như thế này sẽ vào trận với tinh thần cực cao và phát huy cực hạn khả năng. Nhưng với chỉ như thế thì không thể đảm bảo chiến thắng.
Sự tập trung của các cầu thủ hiện nay vẫn là vấn đề lớn mà Conte cần khắc phục, đá nhanh mạnh áp sát để giành thế trận là tốt, nhưng khi chùng xuống giảm nhịp độ trận đấu thì học trò của anh vẫn thường mất tập trung. Hầu hết các bàn thua của Juve đều diễn ra trong hiệp 2 và khi chúng ta dẫn bàn trước là điều minh chứng rất rõ cho điều này.
Inter cũng không phải Genoa, Fio vậy nên mỗi sai lầm đều có thể phải trả những cái giá rất đắt. Pazzini, Zarate, Sneijder ... không phải Gilar hay Jojo, vậy nên phải cẩn trọng tuyệt đối.
Nhiều khả năng để đảm bảo an toàn Conte sẽ lại cho học trò ra sân với 4-1-4-1.
Vấn đề lớn là liệu Chielo sẽ vào trung tâm hợp cùng Barzagli trấn giữ trước mặt Storari và cánh trái thuộc về Ceglie hay bộ tứ vệ giữ nguyên và Ceglie sẽ đá tiền vệ. Nếu trường hợp Chielo quay lại trung tâm và đá Bonucci lên ghế dự bị thì không lạ khi bộ tứ Vucinic - Vidal - Marchisio - Pepe vẫn tiếp tục đá phía trên Pirlo và đá cắm vẫn là Matri.
Nhưng nếu Ceglie đá chính ở hành lang trái nhằm hạn chế sự nguy hiểm của Maicon và tận dụng khả năng treo bóng rất tốt của em zai này thì liệu Juve sẽ đá ra sao???
4-1-3-1-1 cũng rất có thể. có lẽ lúc đó người hy sinh sẽ là Pepe hoặc Vidal với bộ ba Ceglie - Marchisio - Pepe hoặc Ceglie - Vidal - Marchisio. Mình thiên về phương án hi sinh Pepe hoặc Pepe thay Ceglie bên hành lang trái. Nên dùng thể lực và sự cơ bắp để tranh chấp trung tuyến với Cambiasso - Sneijder - Stankovic bên phía Inter.
Với vị trí đá lùi tự do phía sau Matri thì 3 cái tên Vucinic - Quagliarela - Alex đều có khả năng (và cả trường hợp Marchisio cũng không lạ). Ngoài Alex thể lực không đảm bảo thì Vucinic đá chính chúng ta có sự đa năng, kĩ thuật, nhãn quan khá tốt bù lại là dứt điểm không thể kém hơn; Quag thì khá ổn ở khâu dứt điểm nhưng khả năng chơi rộng đa năng là kém, hầu như Quag chơi cá nhân và tự dứt điểm chứ phối hợp với đồng đội rất kém.
Thử điên điên xếp đội hình cho giang hồ chém chơi =))
Storari
Lich - Barzagli - Bonnuci - Chiellini
Pirlo
Pepe - Vidal - Ceglie
Marchisio
Matri
Liệu đá kiểu này được không nhờ 5 chú hàng tiền vệ ngoài Pirlo phòng thủ vô hại ra thì cháu kém nhất là Ceglie cũng còn thủ tốt hơn hẳn =))
Hành quân đến Giussepe Meazza nào, không thua là ta đã thắng. Không thủng lưới là thành công.
Hy vọng từ h đến cuối tuần không có tin xấu nào đến từ sân tập =))
AE chém gió đê >
