up ảnh đê mọi người ơi ;;)
Jfc Miền bắc tre đã già măng vẫn chột >:D< Hi vọng đây là report cuối cùng thực hiện bởi Pavel.
7h gió se se lạnh. Đã thấy Nguoibaove gọi điện, Damducquynh đang ngái ngủ còn Nemo vẫn đang chờ xe ở Bắc Ninh :-& Cuối cùng anh em cũng xuất phát với tốc độ khủng khiếp 40km/h trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, hi vọng đến được hồ câu trong mơ Đá Dựng nhanh nhất. Và cuối cùng, wtf, cái gì đây, cỏ sậy lưa thưa đỉa tập bơi với nhẽo. Sau một hồi bò đường làng ngóc ngách anh em đến một cái ao. Một đứa lem nhem chạy ra bảo 'ở đây không có cần câu anh ạ, lều câu thì nước ngập hỏng rồi' :lol.
May có em Miền sáng suốt đánh vào tâm lý đang điên của anh em: 'ra đường 1 đi Yên Bái !!!'. Lần này thì tốc độ đoàn xe được đẩy lên khiếp hơn nhiều, 50km/h chạy một mạch qua bao nhiêu đèo lên tận biên giới. Thật không uổng công anh em có một ngày cay xè mắt vì khói rơm mùa gặt và chớm đông. Đến giờ anh em cũng chưa biết lúc nào quay về Hn. Sau đây là một vài hình ảnh minh họa:
Quỳnh cô độc trên đường lên biên giới:

Thành phố Yên Bái thênh thang chẳng có xe máy bon chen như Hn

Sắp đến nơi rồi

Muốn ăn lắm rồi nhưng sợ gái Mông nó bắt nên thôi

Đi tiếp lên biên giới, những chiếc nhà sàn đơn sơ (mang về Hn đắt phết) hiện ra

Hoành tráng

Bản làng quê hương giờ được quy hoạch nhìn văn minh hơn cả Hà Nội

Anh em vẫn trên đường hóng gió

Cuối cùng cũng đến cái suối gì đó gần biên giới, thấy bảo ngày xưa bác Hồ sống ở đây.
Anh em cũng mệt, nhưng núi mát

Suối mát

Trai gái Mông giờ cũng bắt kịp văn minh đô thị rồi, chụp ảnh cưới như ai. Nemo không có khiếu chụp ảnh lắm, định focus vào cặp giò em cầm nia kia thì hướng máy sao để cho cô dâu Mông tưởng là chụp mình, để cô tít mắt cười. Nhưng cuối cùng chủ đề của bức ảnh lại là cái lưng của gã phó nháy Mèo.

Ống rượu men lá, say quên về xuôi. Đêm nay anh em ngủ ở ngôi nhà này, wifi, 3G hẳn hoi.
Nemo uống say quá lăn quay ra ngủ chả biết anh em đi đâu, thức dậy đùng đùng bắt xe khách về HN. Chỉ vì cái tội chụp ảnh xấu nên bị anh em quay lưng:
