Top mình muốn chọn Vidal, âm thầm nhưng tranh cướp rất quyết liệt. Do không có Vidal nên mình chọn Lich.
Riêng Flop thì mình chọn Pirlo:
- Trong hiệp 1 khi đã dẫn bàn trước, cần những pha xử lý chắc chắn, nhưng Pirlo lại rất hay "múa may" ở khu vực trên vòng cấm địa đội nhà, và nhiều lần chuyền thẳng vào đối phương. Điều này khiến hàng phòng ngự phải căng ra không chỉ ở những pha bóng tấn công của Inter mà cả những pha solo của Pirlo. Điều này là không chấp nhận được ở một cầu thủ đã lên hàng lão luyện như Pir. Theo mình thì chính Pirlo là một nhân tố góp công lớn cho hàng loạt đợt tấn công ào ạt dẫn đến bàn thua, cho dù không thể phủ nhận những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Inter của anh. Pirlo có vẻ quá tải, vì đã thi đấu toàn bộ 100% thời gian cùng Juve từ đầu mùa đến giờ.
- Trong bàn thua mình thấy Bonucci không có lỗi. Đó chỉ là một pha sút "rùa" của Maicon đập vào chân Boc vào thẳng lưới, nhưng không thể cho đó là lỗi. Góc đó hẹp, Bonucci quyết định giữ cự ly chứ không lao vào là hợp lý. Cũng nên công bằng cho Bon, nói "tại sao Bonucci không lao vào tranh chấp" thì nếu như lúc đó Bonucci lao vào, Maicon ngoặt bóng qua người rồi sút vào thì lại bảo "tại sao Bonucci lại lao vào". Đó là do quyết định rất 50/50 của cầu thủ trong tình huống đó. Giống như Mar giờ thì bảo "sao không chuyền cho Matri" nhưng lúc đó lỡ chuyền Matri việt vị thì lại tiếc sao không sút luôn. Mình thì thấy Bonucci trận này thi đất rất cố gắng và trên mức trung bình, đặc biệt là hiệp 2, đã cùng với Chie và hàng phòng ngự hóa giải rất nhiều pha uy hiếp của Inter.
Còn nói về hàng phòng ngự Inter trận qua thì phải nói là rất rất rất tệ. Hầu như chỉ có Lucio là tạm được, Chivu hoàn toàn "mất tích", Nagamoto và Maicon thì giỏi công hơn thủ, đặc biệt Nagamoto rất yếu tâm lý, điều này không chỉ thể hiện trong trận vừa qua, và cũng không phải ngẫu nhiên mà Juve luôn hướng tấn công về phía này... Nếu Juve biết chắt chiu cơ hội thì phải có thêm ít nhất 3 bàn nữa.