Chắc anh em còn nhớ khi mới về Vucinic đá rất khác hiện tại. Trong đội hình Juve hiện nay, Vucinic là người chơi nhàn nhã nhất, ít tham gia hỗ trợ phòng ngự nhất. Phong cách hoàn toàn khác so với lúc anh bị thẻ đỏ đầu mùa. Vậy thì có 1 trong 2 khả năng xảy ra. Hoặc là Vucinic hết nhiệt hoặc Antonio Conte yêu cầu Vucinic chơi như hiện nay. Mình tin vào khả năng thứ hai vì nếu khả năng thứ nhất xảy ra thì anh ta đã lên ghế dự bị lâu rồi. Anh em hay chỉ trích Vucinic đá không tích cực và cá nhân nhưng mình nghĩ đó là Conte muốn Vucinic đá như thế. Vì trong 3 tiền đạo thường xuyên ra sân, chỉ có Vucinic có khả năng cầm bóng, đột phá... Nói chung, Vucinic là người có nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật tốt nhất. Vì vậy, anh không còn được yêu cầu tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự mà tập trung vào nhiệm vụ tấn công, cầm bóng, đi bóng, chuyền bóng. Mình vẫn ấn tượng với Vucinic của trận đấu Roma - Lazio mùa trước. Mình tin là nếu Conte yêu cầu, Vucinic sẽ đá còn trâu hơn Simone Pepe. Nhưng Conte đang cần một cầu thủ có thể làm cho lối chơi của ông đa dạng hơn, khó đoán hơn và hiện tại người được đặt niềm tin vào vai trò đó là Vucinic. Hầu như trong mỗi trận đấu, Vucinic đều ít nhất 1 lần di chuyển thoát khỏi hậu vệ đối phương để nhận những đường chuyền dài của Pirlo, ngay cả Marchisio cũng chưa đọc tốt tình huống như thế. Đáng buồn là hiệu quả xử lý cuối cùng của Vucinic quá thấp.