Ơ Topic này sinh ra để đánh giá mà,  các bạn có quyền bảo vệ thì mình có quyền chỉ trích, thế nó mới đúng chất máu lửa  8->
Forum lâu rồi ko vui như thế này, cứ xoã vô tư đê \m/
Để xem 1 số điểm + nào  :-?
 - Đẩy Diego cho Worfsburg với giá rẻ mạt và ngồi đợi Dzeko đi theo hướng ngược lại  

 - Mua đứt 4 cầu thủ, chỉ có Matri là ko phải xoắn.
 + Ko lâu sau khi tuyên bố Quagliarella là mẫu cầu thủ tôi cần, Conte ném ngay số 18 lên ghế dự bị và đưa vào dạng người thừa và xuất hiện trên danh sách chuyển nhượng.  Vài ngày sau với sự có mặt của Vucinic càng khiến tương lai của Quagliarella mù mịt.
 + Pepe sau chuỗi trận tập huấn thường xuyên đá chính cũng bị đem ra là vật tế thần cho nhiều thương vụ CN khác.
 + Motta thì chắc ko phải nói.
 - Đem Ziegler về rồi khi chưa kịp khoác áo CLB 1 trận chính thức nào đã bị đẩy cho mượn với 600k 1 năm, mua đứt 4m. 
 - Martinez tốn mất của chúng ta 12m và giờ đang lưu lạc ở Cesena khi chưa đóng góp dc gì, Marotta vẫn hào phóng mở hầu bao 6m cho 1 cầu thủ nổi tiếng khác là Giaccherini ( rồi lại bán lại 50% sở hữu cho chính Cesena 8-} ) ... Cho Giovinco đi với cái giá bằng Giaccherini.
 - Loay hoay với vị trí trung vệ vào tuần lễ cuối cùng, hết đưa Bonucci vào vụ Bruno Alves lại thọt mất Lugano và Alex, cuối cùng hàng hậu vệ của chúng ta chỉ có thêm Lichtsteiner  =D
 - Vidal - vụ chuyển nhượng ngon bổ rẻ nhất thực ra lại ăn may do phát đánh miss Inler, là 1 phương án dự phòng.
 - Và 1 lô 1 lốc những mục tiêu lâu năm, tốn nhiều giấy mực của báo chí [ Bastos, Aguero, Rossi, Lugano, Vargas, Inler, .... ] trôi vào dĩ dzãng do fail hết,  hễ cứ có đội khác tranh hàng là gần như Marotta buông  

 - Cầm trong tay nhiều tiền mà mua bán kiểu gì ấy, trong khi chỉ cần vung mua thêm 1-2 cầu thủ thì lại đem tiền đi mua 5-6 người khác với trình độ ko hơn gì những người hiện đang có trong tay, rồi lại cuống cuồng đi tìm đầu ra ... Nhất là mấy ngày cuối, mua bán chối ko chịu dc  :| 
 Tin Conte nhưng thực sự cũng lo cho vị tướng mới lắm, năm nay mà ko có vé CL thì lại đổi tướng, lại đổi GĐTT, lại đợi ...  :-<